Federer: Tôi không có "quả cầu pha lê" để biết sẽ vô địch được Grand Slam nữa hay không!

Thùy AnCập nhật 16:55 ngày 04/09/2019

VTV.vn - Roger Federer đã hoàn toàn trắng tay ở 4 giải Grand Slam năm nay sau thất bại ở Mỹ mở rộng 2019.

Trận thua trước Grigor Dimitrov khiến Roger Federer thêm một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch Mỹ mở rộng. Sau khi Novak Djokovic bị loại, những tưởng con đường vào tới trận đấu cuối cùng của Tàu tốc hành sẽ trở nên thênh thang. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu nhọc nhằn, với cuộc đua thể lực trong một trận đấu kéo dài 5 set, FedEx đã đành phải gác vợt.

Trận đấu kéo dài 3 giờ 12 phút và tỷ số các set lần lượt là 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. Với kết quả này, Dimitrov đã có mặt tại bán kết US Open, còn Federer ra về trắng tay ở cả bốn giải Grand Slam năm nay.

Federer: Tôi không có quả cầu pha lê để biết sẽ vô địch được Grand Slam nữa hay không! - Ảnh 1.

Roger Federer lần đầu bại trận sau 8 lần đối đầu với Grigor Dimitrov

Trong 7 lần đối đầu trước đó, Dimitrov chưa một lần chiến thắng trước Federer. Lần này mọi chuyện đã đảo chiều. Tay vợt người Bulgaria chứng tỏ sự tiến bộ và lối đánh ổn định từ đầu giải đấu. Trong khi đó, Federer gặp vấn đề về thể lực. Ở set 4, Tàu tốc hành đã cần tới sự chăm sóc của bác sỹ. Anh trở lại trong set 5 nhưng không thể ngăn cản được sức trẻ của tay vợt kém anh tới 10 tuổi.

Ở tuổi 38, Federer vẫn tự tin để cạnh tranh ở những giải đấu hàng đầu. Tuy nhiên, sau trận thua ở US Open, anh thừa nhận đã bỏ lỡ một cơ hội ở lớn ở Flushing Meadows năm nay.

"Tôi rất thất vọng vì kết quả này. Tôi đã chơi tốt sau một vài trận đấu khó khăn. Mọi chuyện đang rất ổn. Tuy nhiên, tôi đã để thua trận đấu này. Thất bại là một phần của thể thao. Tôi nghĩ về thời gian sắp tới ở bên gia đình. Tất cả rồi sẽ ổn", Federer nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Federer: Tôi không có quả cầu pha lê để biết sẽ vô địch được Grand Slam nữa hay không! - Ảnh 2.

Roger Federer không dám chắc có thể dành thêm 1 danh hiệu Grand Slam

Khi có phóng viên hỏi liệu còn có cơ hôi thắng thêm những giải đấu lớn như Grand Slam hay không Federer nói: "Tôi không có quả cầu pha lê (ý là để nhìn thấy trước tương lai). Bạn có không?".

"Tất nhiên tôi hy vọng mình sẽ có thêm các danh hiệu. Đây là một mùa giải tích cực. Hiện tại tôi rất thất vọng nhưng tôi sẽ trở lại và mọi thứ sẽ ổn", anh nói thêm.

Tay vợt số 78 thế giới lọt vào bán kết Mỹ mở rộng 2019

Với vị trí số 78 thế giới cộng với thành tích trồi sụt trong một thời gian dài, khó ai có thể tin được Dimitrov có thể lọt vào tới bán kết Mỹ mở rộng.

"Tôi nghĩ 6, 7 tháng vừa qua thực sự khó khăn với tôi. Nhưng gia đình, bạn bè đã trở thành chỗ nương tựa tuyệt vời cho tôi. Tôi tin rằng mình vẫn còn thể tiếp tục. Tôi luyện tập đều đặn và thường xuyên. Có rất nhiều thứ tôi phải điều chỉnh từ nhỏ cho tới lớn. Và rồi, kết quả tốt đẹp đã đến. Mọi thứ thật đặc biệt", tay vợt người Bulgaria cho biết.

Federer: Tôi không có quả cầu pha lê để biết sẽ vô địch được Grand Slam nữa hay không! - Ảnh 3.

"Tiểu Federer" Grigor Dimitrov bay cao tại Mỹ mở rộng 2019

Dimitrov đã vươn lên tới đỉnh cao trong sự nghiệp của mình bằng chức vô địch ATP Finals vào năm 2017. Tay vợt người Bulgaria cũng từng đứng số 3 thế giới. Mặc dù vậy, Dimitrov không duy trì được mọi thứ quá lâu. 7 năm vừa qua, Dimitrov liên tục tham gia các giải đấu nhưng phong độ thì lên xuống thất thường.

Ở Mỹ mở rộng 2019, người hâm mộ không đặt nhiều kỳ vọng vào tay vợt 28 tuổi này. Nhưng giữa những nghi ngờ, tay vợt này đã ghi dấu ấn với việc lọt tới bán kết một giải Grand Slam.

Đối thủ chờ Dimitrov ở bán kết là Daniil Medvedev. Tay vơt người Nga đang có màn trình diễn cực kì ấn tượng khi vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để có mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào ngày 7/9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1