Federer: Tôi luôn quên đi thất bại và tiến về phía trước

Thùy AnCập nhật 09:05 ngày 24/10/2019

VTV.vn - Đang là “kỷ lục gia” nắm giữ nhiều kỷ lục của làng banh nỉ nhưng Federer cũng phải đối diện với nhiều thất bại cay đắng trong mùa giải năm nay.

Sau thất bại tại tứ kết Thượng Hải Masters, Federer đã trở lại quê nhà Basel để tham dự giải đấu trong nhà Swiss Indoors. Đây là giải đấu Fedex đang là đương kim vô địch. Dù chưa biết kết quả thi đấu tại Swiss Indoors ra sau nhưng chắc chắn Tàu tốc hành đã có một suất tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam mạnh nhất năm. Federer cũng đang giữ kỷ lục về số lần tham gia giải đấu cuối cùng trong năm là 17 lần.

Federer: Tôi luôn quên đi thất bại và tiến về phía trước - Ảnh 1.

Quên đi thất bại và hướng về phía trước là công thức chiến thắng của Federer

Mặc dù vậy, 2019 cũng được xem là năm thi đấu chưa thực sự thành công với FedEx. Federer không giành thêm được một giải Grand Slams nào. 5/8 thất bại của anh mùa này là ở những set quyết đinh, trong đó có 3 trận tứ kết và 2 trận chung kết. Vậy làm thế nào, tay vợt số 3 thế giới có thể vượt qua những thất bại cay đắng này?

“Tôi đơn giản là quên nó. Bạn phải tiến về phía trước", Federer nhấn mạnh. 

“Tôi luôn cố gắng hết mức có thể để giành chiến thắng. Thi thoảng, mọi thứ diễn ra theo ý muốn nhưng đôi khi trận đấu lại chệch đi một hướng khác. Việc của tôi là xem lại tất cả các trận đấu của mùa giải để có sự điều chỉnh phù hợp. Có một số người nói với tôi, một số trận đấu tôi đáng ra phải giành chiến thắng nhưng tôi đã để thua. Nhìn lại cả sự nghiệp, đúng là tôi đã có nhiều chiến thắng nhưng cũng không thiếu thất bại”, tay vợt người Thụy Sĩ cho biết thêm.

Trong sự nghiệp của Federer, giải đấu trong nhà tại Basel luôn có một vị trí đặc biệt. Năm ngoái, Roger Federer đã đánh bại đối thủ người Romania, Marius Copil, với tỷ số 7-6, 6-4 trong trận chung kết để lên ngô vô địch thứ chín. Đây đồng thời cũng là danh hiệu ATP Tour thứ 99 trong sự nghiệp của anh.

“Mùa giải năm nay rất khó khăn. Mọi thứ bắt đầu khá tốt và tôi hy vọng có thể kết thúc với một danh hiệu nào đó. Tôi thích được chơi trong nhà và chờ đợi kết quả thi đấu khả quan ở Basel, nơi luôn có vị trí đặc biệt với tôi”, Roger Federer nói thêm.

Trong diễn biến mới nhất tại Swiss Indoors 2019, tay vợt người Thụy Sĩ đã giành quyền vào tứ kết. Nếu lọt đến bán kết, nhiều khả năng đối thủ của Federer sẽ là tài năng trẻ người Hy Lạp Tsitsipas.

Federer: Tôi luôn quên đi thất bại và tiến về phía trước - Ảnh 2.

Không quá để ví Federer với "siêu nhân"

Sau giải đấu ở Basel, dự kiến, Federer sẽ tới Paris, tham dự giải Masters cuối cùng trong năm. Sau đó, anh sẽ bay tới London để góp mặt tại giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải.

Hiện, 6 tay vợt chắc suất tham dự ATP Finals ở London gồm có: Nadal, Novak Djokovic, Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem và Stefanos Tsitsipas. Hai ứng viên đang chiến đấu quyết liệt để có một suất thi đấu ở London là Á quân của Thượng Hải Masters Zverev và tay vợt người Ý Matteo Berrettini.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1