Manchester United: “Con gà” trên thị trường chuyển nhượng

Cập nhật 14:34 ngày 27/08/2014

Manchester United đã bỏ ra hơn 130 triệu bảng để mua sắm song tất cả những gì CLB này nhận được chỉ là 2 trận thu và 1 trận hòa, phải chăng Quỷ đỏ chỉ là “con gà” trên thị trường chuyển nhượng?

“Con gà” trên thị trường chuyển nhượng

Theo Forbes, sau khi “bán mình” cho Adidas với giá 750 triệu bảng trong vòng 10 năm với Adidas, Man Utd đã vượt mặt Real Madrid để trở thành đội bóng giàu nhất hành tinh.

Thành công trên thương trường là thế nhưng vài năm trở lại đây Manchester United hoạt động rất kém hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng, nếu không muốn nói là “gà mờ”.

 

‘ Luke Shaw chưa thể thi đấu do chấn thương

Sau thất bại cay đắng tại mùa giải trước, Ban lãnh đạo M.U tuyên bố sẽ chi 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng cho mùa giải 2014/2015. “Mạnh vì gạo và bạo vì tiền”, Manchester United đã giữ đứng lời hứa khi chi ra hơn 131.7 triệu bảng để chiêu mộ 4 tân binh: Luke Shaw 27 triệu bảng, Ander Herrera 29 triệu bảng, Marcos Rojo 16 triệu bảng, Di Maria 59.7 triệu bảng và chưa có ý định dừng lại.

Trừ Di Maria vừa ký hợp đồng, sẽ có rất nhiều người tự hỏi 3 tân binh mới mua đã đóng góp gì trong 3 trận đấu đầu tiên của M.U (2 trận thua, 1 trận hòa). Luke Shaw và Ander Herrera dính chấn thương dài hạn, Marcos Rojo không thể thi đấu do chưa có giấy phép lao động tại Anh là câu trả lời khó có thể chấp nhận.

 

‘ Marcos Rojo chưa có giấy phép lao động tại Anh

Không chỉ mùa giải năm nay, Manchester United còn liên tục mua phải những món “hàng hớ” với giá rất chát trong vài năm trở lại đây. Các ví dụ tiêu biểu có thể kể đến: Juan Mata 37.1 triệu bảng, Luis Nani 25.5 triệu bảng, Anderson 20 triệu bảng, Dimitar Berbatov 30.75 triệu bảng, Juan Sebastian Veron 28.1 triệu bảng.

Đừng quá hy vọng vào Di Maria

“Di Maria là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, một tài năng thiên bẩm với cái chân trái vô cùng đặc biệt cùng khả năng rê rắt vô cùng khéo léo”, HLV Van Gaal ca ngợi Di Maria.

Tung hê là thế nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ cũng quá thất vọng hoặc sốc nếu Di Maria thi đấu không tương xứng với số tiền chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh, 59.7 triệu bảng.

 

‘ Không nên quá kỳ vọng vào Di Maria

Chuyển đến Real Madrid từ năm 2010, sẽ không có bất cứ ai dám phủ nhận những đóng góp của Di Maria nhưng trong gần 4 năm qua chưa khi nào Di Maria thực sự quá nổi bật trọng đội hình CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sẽ hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng Di Maria là cầu thủ quan trọng nhất giúp Real Madrid đoạt cú Demcia (lần thứ 10 vô địch Champions League). Dù thi đấu rất hay trong trận chung kết Champions League nhưng không phải Di Maria, Cris Ronaldo mới là ngôi sao sáng nhất của Kền kền trắng mùa giải 2012/2013.

Bên cạnh đó, Real Madrid còn là một chuyên gia, một con “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng khi luôn biết cách ép giá để bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch với giá “khủng”.

 

‘ Ozil không xứng với số tiền 42,5 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra

Có lẽ Arsenal đang là câu là bộ thấm thía nhất “sự ma mãnh” của Real Madrid với trường hợp của Mesut Ozil. Chuyển đến Emirates với giá “cắt cổ” 42.5 triệu bảng, Mesut Ozil đã đáp lại những kỳ vọng người hâm mộ Arsenal bằng phong độ hết sức vật vờ cùng một tinh thần thi đấu rất thiếu chuyên nghiệp.

Không chỉ Arsenal, Real Madrid còn làm “khổ” rất nhiều CLB khác bằng những “hàng thải giá cao” của mình: Gonzalo Higuain (Napoli 34.5 triệu bảng), Rafael van der Vaart (Tottenham 8 triệu bảng), Klaas-Jan Huntelaar (AC Milan 12.8 triệu bảng)….

T.A

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1