"Mưa bàn thắng" tại Champions League: Vui nhưng lo!

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 17:00 ngày 23/10/2014

Người hâm mộ hả hê khi đội bóng con cưng "hủy diệt" đối thủ với những cơn "mưa" bàn thắng, tuy nhiên, điều đó cũng khiến không ít người đặt câu hỏi về chất lượng Champions League.

Mưa bàn thắng “rơi nặng hạt” tại Champions League

Những cơn mưa bàn thắng đã đến tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Tại bảng A, Atletico Madrid đè bẹp Malmo trong khi Juventus bất ngờ thất bại trước Olympicakos tại Hy Lạp.

Ở bảng B, Real madrid tỏ ra quá mạnh so với Liverpool còn FC Basel thất thủ trên sân Ludogorets. Leverkusen nhấn chìm Zenit tại bảng C với tỷ số 2-0 trong khi trận hòa duy nhất không có bàn thắng là cuộc đọ sức giữa Monaco và Benfica.

Đang ngày càng có nhiều hơn những cơn mưa bàn thắng tại Champions League.

Đang ngày càng có nhiều hơn những cơn mưa bàn thắng tại Champions League.

Arsenal có chiến thắng muộn màng ở bảng D trước Anderlecht nhưng ngược lại, đại kình địch của họ ở bảng đấu này là Dortmund, chẳng mấy khó khăn để “hủy diệt” Galatasaray ngay tại Istabul. Trước đó một ngày, đoàn quân của Pep Guardiola đã có chiến thắng trước AS Roma khi ghi tới 7 bàn vào lưới các học trò của HLV Rudi Garcia. Man City thì một lần nữa lại trượt chân, lần này, là trước cái lạnh giá của thủ đô nước Nga, nơi có sự hiện diện của CSKA Moscow.

Barcelona đã lấy lại danh dự với chiến thắng 3-1 trước Ajax sau khi vừa để thùa PSG ở lượt trận trước đó. Trận đấu còn lại của bảng F cũng chứng kiến việc PSG hạ gục APOEL với tỷ số tối thiểu. Chelsea thì đang tỏ ra “vô đối” tại bảng G với chiến thắng 6-0 trước Maribor còn Schalke cũng có được 3 điểm nghẹt thở sau màn đụng độ với Sporting.

Dạo qua bảng H, Porto hạ gục A.Bilbao 2-1 và trận đấu bùng nổ nhất thuộc về Shakhtar Donetsk, những người đã ghi tới 7 bàn vào lưới BATE Borisov.

Rất nhiều những pha lập công đẹp mắt đã đến sau lượt trận thứ 3 tại vòng bảng Champions League 2014/15, thậm chí có cầu thủ ghi được tới 5 bàn thắng (như Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk). Thế nhưng, nhiều có hẳn lúc nào cũng tốt?

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

40 bàn thắng đã được ghi trong ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2014/15, đó thực sự là một kỷ lục ở giải đấu danh giá nhất lục địa già. Tuy nhiên, nhìn sâu vào vấn đề, những trận đấu ở đấu trường dành cho các nhà vô địch, có thực sự là những cuộc đọ sức hay chỉ là những màn tra tấn của các “đại gia” còn “nạn nhân” là các đối thủ yếu hơn.

Những chiến thắng đậm đến một cách dễ dàng khiến không ít người phải tự đặt câu hỏi về chất lượng giải đấu.

Những chiến thắng đậm đến một cách dễ dàng khiến không ít người phải tự đặt câu hỏi về chất lượng giải đấu.

Ngoài trận đấu nghẹt thử giữa Sporting và Schalke 04 hay việc CSKA Moscow lội ngược dòng “suýt” thành công để giành được 1 điểm khi trước đó bị Man City dẫn 2 bàn, hầu hết các trận đấu còn lại đều là những màn “tra tấn” có phần nhàm chán.

Shakhtar Donetsk hạ gục BATE Borisov 7-0 trong khi Chelsea cũng “hủy diệt” đối thủ 6-0. Trước đó, Bayern Munich có chiến thắng không tưởng 7-1 trước AS Roma. Nếu chứng kiến những trận đấu này, có thể nói, nó giống hơn với một trận đá tập khi một bên điên cuồng tấn công và ghi bàn còn phía đối diện thì hời hợi, nhợt nhạt và dễ dàng buông xuôi. Đó hoàn toàn không phải là trận đấu giữa những nhà vô địch như đúng với tên gọi của giải đấu – Champions League.

Champions League ngày nay, có lẽ là cuộc chiến của những CLB có các "đại gia" chống lưng về kinh tế. Những đội bóng nào với khả năng tài chính “khủng nhất” sẽ dễ dàng thu hút được những cầu thủ hàng đầu thế giới. Thực trạng này đang diễn ra, ít nhất là với những đội bóng hàng đầu tại TBN, Anh, Đức, Italy hay Pháp và điều đó khiến khoảng cách giữa các đội bóng giàu và nghèo đang trở nên quá khó san lấp.

Trong khi CĐV Chelsea, Bayern Munich, Atletico Madrid, Dortmund… hả hê với màn trình diễn đẳng cấp của đội bóng con cưng, những chiến thắng “hủy diệt” của các ông lớn này đang cho thấy sự thiếu hụt những đối thủ cạnh tranh xứng tầm đối với các đội bóng top đầu kể trên. Và điều đó đang báo động về sự sụt giảm uy tín cũng như chất lượng của giải đấu danh giá nhất lục địa già – Champions League.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1