Nadal: Áp lực ở Monte Carlo không dành cho tôi

Linh ĐanCập nhật 11:53 ngày 14/04/2015

VTV.vn - Nadal khẳng định, nếu có tay vợt nào đó đang chịu áp lực ở Monte Carlo thì người đó không phải là anh.

“Tôi không hề thấy áp lực ở mặt sân này, ở thời điểm này. Tôi chơi tồi hơn hầu hết các đối thủ của mình vì thế, nếu có tay vợt nào đang chịu áp lực ở Monte - Carlo Master, người đó không phải là tôi. Tôi đến đây với động lực làm điều gì đó tốt hơn so với những gì tôi đã làm thời gian qua”, tay vợt người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Rafa hiện đã có 46 danh hiệu ATP World Tour trên mặt sân đất nện và đang giữ kỷ lục 325 trận thắng/25 trận thua ở mặt sân này. Luôn trở lại mạnh mẽ trên sân đấu màu gạch bất chấp phong độ trước đó như thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại Nadal cho biết, để đánh bại được các đối thủ anh cần cải thiện bản thân hơn nhiều.

Rafa khẳng định, anh cần vững chắc hơn, chơi tập trung hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và quan trọng nhất là anh phải tự tin hơn nữa.

Nadal như trở về với đất Mẹ khi thi đấu trên mặt sân đất nện

Nadal như trở về với đất Mẹ khi thi đấu trên mặt sân đất nện

“Điều quan trọng nhất với tôi hiện nay là phải cảm thấy thật thoải mái, tự tin và thấy mình đang tốt lên trên chính mặt sân này. Nếu tôi có thể tìm thấy sự tự tin thường có để chơi một thứ tennis mà tôi vẫn chơi trên mặt sân này, mọi chuyện sẽ bớt khó khăn hơn nhiều”, tay vợt 28 tuổi cho biết.

Trước câu hỏi liệu có những trận thua đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý thi đấu hay không, Nadal chỉ ra anh sẽ không có mặt ở Monte Carlo nếu anh không có niềm tin chiến thắng.

“Nếu tôi không tin rằng mình có thể chiến thắng, tôi đã không có mặt ở đây (Monte Carlo). Tôi ở đây vì tôi có động lực, có đam mê và cảm xúc để tiếp tục chơi môn thể thao này", Nadal nhấn mạnh.

Luôn thi đấu bùng nổ vào tháng 4 nhưng cũng vào thời điểm này năm ngoái, Nadal đã tự mình chấm dứt mạch 83 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện bằng trận thua trước người đồng hương David Ferrer ở trận tứ kết Monte Carlo Master.

Một tuần sau đó, cũng tại vòng tứ kết của Barcelona, Nadal lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi thua Almagro. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Nadal không chiến thắng một giải ATP World Tour trong tháng 4.

Nadal nhấn mạnh: Anh sẽ không có mặt ở Monte Carlo nếu không tin mình có thể chiến thắng

Nadal nhấn mạnh: Anh sẽ không có mặt ở Monte Carlo nếu không tin mình có thể chiến thắng

Tuy nhiên, ông vua mặt sân đất nện đã phá tan mọi hoài nghi về phong độ khi trở lại và thêm một lần nữa chinh phục thành công Roland Garros bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của Novak Djokovic.

Báo chí ví, mỗi lần thi đấu ở mặt sân màu gạch là một lần anh trở về với “đất Mẹ”. Khi đó, mọi yếu tố tinh thần, thể lực, lối chơi kết hợp lại, đem đến cho anh nguồn sức mạnh mới để chinh phục những kỷ lục mà chưa từng ai lập được trong lịch sử trên mặt sân này.

Chính vì thế, những khán giả yêu mến Nadal không có lí do gì để bi quan mặc dù tay vợt họ yêu mến sẽ phải đối mặt những tay vợt mạnh như Dominic Thiem , Lucas Pouille ... ở những vòng đầu và có thể là Novak Djokovic ở vòng bán kết Monte Carlo.

Monte - Carlo Masters 2015: Novak Djokovic đụng “vua sân đất nện” Nadal Monte - Carlo Masters 2015: Novak Djokovic đụng “vua sân đất nện” Nadal

VTV.vn - Kết quả bốc thăm đã đưa Novak Djokovic và Rafael Nadal vào cùng một nhánh đấu ở giải ATP 1000 thứ ba trong năm Monte – Carlo Masters 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1