Nadal và giấc mơ La Decima: Rất gần mà cũng rất xa

Vũ ThượcCập nhật 07:07 ngày 03/06/2015

VTV.vn - Nadal đang đứng trước cơ hội lớn, hoàn thành giấc mơ La Decima (giành cup Pháp mở rộng lần thứ 10) nhưng chưa khi nào cơ hội của anh lại mong manh đến thế.

Nadal và sức ép từ “ngai vua”

70 trận thắng trên mặt sân đất nện, 9 chiếc cup Roland Garros, sinh nhật lần thứ 29, sự kỳ vọng của khán giả… tất cả đang tạo sức ép cực lớn lên Rafa – người luôn hồi sinh khi được chơi trên mặt sân màu gạch ở Paris trong suốt 10 năm qua. Trong suốt 1 thập kỷ, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ thua đúng 1 trận trước Robin Soderling ở vòng 4 Pháp mở rộng năm 2009. Người hâm mộ đã quen với việc anh đến thủ đô nước Pháp và chiến thắng.

Nhưng năm nay, có vẻ như thử thách với ông vua mặt sân đất nện sẽ khắc nghiệt hơn tất cả. Chờ đợi anh trận tứ kết tối nay sẽ là Novak Djokovic – tay vợt số 1 thế giới, người đã thống trị làng banh nỉ trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây với thứ phong độ “huỷ diệt”.

Trận kịch chiến giữa Nadal và Djokovic sẽ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Nadal 3/6

Trận kịch chiến giữa Nadal và Djokovic sẽ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Nadal 3/6

Trong lúc Nole ngày càng mạnh mẽ thì Nadal dường như lại đang rơi vào thời điểm mà không một tay vợt nào muốn trải qua: phong độ trên đà đi xuống. Huyền thoại làng banh nỉ John McEnroe trong một lần trả lời phỏng vấn cho biết Nadal đã phải chịu hậu quả từ lối chơi thiên về thể lực của mình.

“Nadal đã có bảng thành tích khó tin nhưng anh ấy cũng là một con người. Ở thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ có điểm dừng và đi xuống”, huyền thoại một thời của làng banh nỉ cho biết.

“Thật khó để nói chính xác khi nào thời điểm đó diễn ra nhưng có vẻ trong thời gian gần đây, anh ấy (Nadal) không còn là chính mình. Luôn có một thời điểm trong sự nghiệp, mọi thứ sẽ đi lệch hướng hoặc tay vợt sẽ ngừng chơi. Nadal đã tập trung quá nhiều thể chất, tinh thần, năng lượng và xúc cảm cho lối chơi thiên về sức mạnh những năm qua và đây là lúc hệ quả đến”, John McEnroe cho biết thêm.

Trận tứ kết khó khăn nhất trong sự nghiệp

“Giờ đây chúng tôi (Nadal và Novak Djokovic) lại gặp nhau tại Paris. Rõ ràng đây là trận tứ kết khó khăn nhất của tôi ở Roland Garros. Không còn nghi ngờ gì về điều này nữa”, Nadal phát biểu về trận kịch chiến sắp tới.

Thừa nhận đây là trận đấu lớn với bản thân nhưng Nadal lại tỏ ra không đồng tình khi nhiều phóng viên coi đây là “trận đấu của năm”. “Các bạn có thể viết bất cứ điều gì mình muốn nhưng chắc chắn đây không phải là trận đấu của năm. Trận đấu của năm phải là trận chung kết, trận đấu quyết định chức vô địch”, Nadal nhấn mạnh.

Nadal đang đứng trước trận đấu khó khăn nhất ở Roland Garros.

Nadal đang đứng trước trận đấu khó khăn nhất ở Roland Garros.

Việc Nadal và Djokovic phải gặp nhau quá sớm khiến truyền thông và người hâm mộ hơi thất vọng. Tờ New York Times bình luận: Trận tứ kết vào ngày 3/6 hôm nay như trận chung kết và ai thua cũng để lại nhiều tiếc nuối. Tờ này viết thêm, cuộc đối đầu giữa một bên là khát vọng lập La Decima (Nadal) và một bên là ước mơ giành trọn bộ Grand Slam (Novak Djokovic) sẽ biến cuộc chiến này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Người duy nhất được lợi là khán giả bởi không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là trận đấu cực kỳ đáng xem.

“Người cản được Novak Djkovic ở Pháp mở rộng chỉ có Nadal”

Mặc dù khẳng định Nadal có thể đang phải chịu hậu quả từ lối chơi thiên về thể lực của mình nhưng John McEnroe vẫn một mực cho biết: người duy nhất có thể cản được Novak Djokovic trên mặt sân đất nện chỉ có Nadal.

“Thật khó để nghĩ có ai đó đánh bại Novak Djokovic ngoài Nadal trong một trận đấu 5 set dựa trên những gì mà tôi quan sát”, McEnroe cho biết.

Đồng tình với quan điểm này là Paul Annacone – người từng huấn luyện cho Sampras và Federer. Paul Annacone cho biết thêm, trận đấu tứ kết sắp tới rất có thể là cuộc đua thể lực, thậm chí có thể kéo dài như trận kịch chiến kéo dài 5h 53 phút của hai tay vợt ở Australian Open năm 2012.

Chính Nadal đã đánh bại Novak Djokovic trong 2 trận chung kết Pháp mở rộng.

Chính Nadal đã đánh bại Novak Djokovic trong 2 trận chung kết Pháp mở rộng.

“Tôi không bất ngờ nếu trận đấu sẽ vô cùng căng thẳng và kéo dài. Trước khi giải đấu diễn ra tôi đã đặt cược cho Novak Djokovic và giờ vẫn như vậy. Nhưng tôi nghĩ, điều khó khăn nhất trong quần vợt nam hiện nay là đánh bại được Rafa trên mặt sân đất nện trong 5 set”, Paul Annacone khẳng định.

“Nadal có thể giữ cho bóng sâu và đưa bóng ra hai bên lề. Anh ấy cũng có thể chơi bóng ngắn, dùng các cú thuận tay để đưa Novak lên cao hơn và sau đó chơi như anh ấy vẫn chơi trước đây. Nếu Nadal làm thế, anh ấy sẽ có cơ hội cao để chiến thắng. Nếu anh ấy không làm thế, anh ấy sẽ không thể thắng được”, Paul Annacone cho biết thêm.

Trận đấu giữa Nadal và Djokovic dự kiến diễn ra vào 20h15 (3/6) theo giờ Việt Nam và được THTT trên kênh Fox Sport 1 và Fox Sport 2. Mời quý vị đón xem.

 

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1