“Người không phổi” của ĐT Malaysia xin lỗi vì thua ĐT Việt Nam

T.KCập nhật 05:25 ngày 18/12/2018

VTV.vn - Ở quê nhà, tiền vệ Mohamadou Sumareh của ĐT Malaysia vẫn còn cảm thấy day dứt sau thất bại trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Trong các cuộc đối đầu với ĐT Việt NamAFF Suzuki Cup 2018, Mohamadou Sumareh là một trong những cầu thủ ĐT Malaysia chơi xông xáo nhất gây nhiều khó khăn cho hàng thủ thầy trò HLV Park Hang-seo. Chiều cao lý tưởng, thể lực sung mãn cùng lối chơi không ngại va chạm khiến Mohamadou Sumareh trở thành "người không phổi" ở giải đấu lần đầu tiên anh góp mặt.

Tuy nhiên, thất bại trước ĐT Việt Nam vẫn là điều khiến Mohamadou Sumareh cảm thấy hết sức tiếc nuối và day dứt. Sau khi về tới Malaysia, tiền vệ này đã lên tiếng về thất bại chung cuộc 2-3 trước ĐT Việt Nam.

"Tôi xin lỗi NHM Malaysia khi không thể mang cup vô địch về nhà. Nếu có cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn thế", Mohamadou Sumareh chia sẻ.

Bản thân Sumareh cũng có một vài cơ hội trong trận chung kết lượt về nhưng không thể làm nên chuyện trước thầy trò HLV Park Hang-seo. "Mọi người đều biết, chúng tôi đã không chơi đúng sức. Dù sao, đó cũng không phải là ngày của chúng tôi", Sumareh tiếc nuối.

Dẫu vậy, tiền vệ cánh gốc Gambia cũng phải chấp nhận thực tế: "Gia đình tôi cũng đã an ủi sau thất bại này. Lúc này, mẹ tôi đang chuẩn bị một vài món ăn truyền thống của Gambia và chờ tôi về nhà".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1