Những cái nhất sau vòng 5 Premier League 2014/15

Minh NguyễnCập nhật 13:03 ngày 22/09/2014

Lampard vừa ghi bàn cho đội bóng mới trong chính trận gặp Chelsea. Liệu anh có thể vui nổi?

Hình ảnh ấn tượng nhất vòng 5 Premier League 2014/15 là pha làm bàn của Lampard vào lưới đội bóng cũ Chelsea. Trong khi đó, Man Utd cũng để lại dấu ấn buồn trong lòng các CĐV...

Trận đấu điên rồ nhất: Leicester City 5-3 Man Utd

Tuần trước, Man Utd vừa là chủ nhân của màn trình diễn đáng xem nhất tại Premier League thì ở vòng 5 này, Quỷ đỏ lại trở thành nạn nhân của một trận cầu điên rồ. Việc sớm có những bàn thắng mở tỷ số và vươn lên dẫn trước đối thủ với khoảng cách an toàn, dường như đã khiến HLV Louis van Gaal quá tự tin về khả năng phòng ngự của Man Utd.

Việc quá tự tin đã khiến HLV Louis van Gaal và các học trò phải trả giá đắt.

Việc quá tự tin đã khiến HLV Louis van Gaal và các học trò phải trả giá đắt.

Bước sang hiệp 2, Man Utd liên tiếp có những sự thay đổi người – mang tính thử nghiệm trên hàng công, trong khi, hàng thủ đã gặp phải sự chắp vá khi Jonny Evans bị chấn thương và không thể thi đấu. Đó là lúc bi kịch đến với Quỷ đỏ thành Manchester. Họ liên tiếp phải đón nhận tới 4 bàn thua trong hiệp 2 và chấp nhận thất bại chung cuộc ê chề tới 3-5 trước “tân binh” giải Ngoại hạng – Leicester.

Hình ảnh gây xúc động nhất: Lampard ghi bàn trong trận Man City – Chelsea

Là một cầu thủ trưởng thành ở West Ham, tuy nhiên, những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của Lampard lại gắn liền với sân Stamford Bridge. Thế nhưng, ở cuộc đọ sức tối qua (21/9) tại Etihad, Lampard lại ra sân trong màu áo Man City và ghi bàn vào lưới đội bóng mà anh luôn dành trọn tình yêu.

Khoảnh khắc buồn của Lampard. Bóng đá đôi khi là sự sắp đặt nghiệt ngã.

Khoảnh khắc buồn của Lampard. Bóng đá đôi khi là sự sắp đặt nghiệt ngã.

Man City là những người vui mừng hơn cả khi bàn thắng của tiền vệ người Anh giúp họ tránh được một trận thua ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Lampard lại có vẻ đượm buồn trên nét mặt. Anh không ăn mừng bàn thắng và thậm chí có người còn tin rằng anh đã nén nước mắt trong tình huống này.


VIDEO bàn thắng của Lampard trong trận Man City 1-1 Chelsea

Bàn thắng đẹp nhất: Di Maria

Man Utd đã thua trận cay đắng trước Leicester City tuy nhiên không thể coi đó là lỗi lầm của hàng công khi những Falcao, Rooney, Van Persie, Di Maria đã góp công ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Không những thế, đó đều là những bàn thắng đẹp, thể hiện được sức mạnh của hàng công đắt giá bậc nhất giải Ngoại hạng vào thời điểm hiện tại.


Siêu phẩm của Di Maria trong trận Leicester City 5-3 Man Utd

Đáng chú ý, bàn thắng của Di Maria có thể được liệt vào hàng “siêu phẩm” của vòng 5 Premier League 2014/15 này. Dù nó không giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng, thế nhưng, ít nhất, CĐV Man Utd cũng có thể tin tưởng vào sự thành công của bản hợp đồng đắt giá nhất xứ sương mù này tại đội bóng giàu truyền thống thành Manchester.

Gương mặt “đặc dị”: Balotelli

Không khác hơn lần đầu tới với Premier League là bao, Balotelli của ngày hôm nay vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ “quả tắc, quả tùng”. Và điều khiến người ta chú ý đến anh nhiều hơn, không phải là những bàn thắng, những pha đi bóng đặc sắc mà thường là những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Cú bật nhảy siêu dị của Balotelli

Cú bật nhảy siêu "dị" của Balotelli

Tuần này, anh được giới truyền thông chú ý đến bởi pha bật người né bóng “cực dị” trong trận West Ham – Liverpool. Thế nhưng, ít nhiều nó còn mang lại hiệu quả khi Sterling băng vào dứt điểm tung lưới thủ thành đối phương.

Đáng nói hơn là việc việc Balotelli “xát muối” Man Utd sau trận thua tệ hại trước Leicester City đã khiến không ít người không ủng hộ sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc để công kích anh. Và cảnh sát đã buộc phải vào cuộc điều tra vụ việc này dù người bị hại ở đây là Balotelli – gương mặt từng gây khá nhiều phiền toái cho họ trong suốt thời gian cầu thủ người Italy ở Anh hồi còn thi đấu cho Man City.

Màn khẩu chiến giữa Manuel Pellegrini và Mourinho

Một núi không thể có hai hổ - tại Premier League lúc này, tình trạng như vậy cũng đang xảy ra. Mourinho và Pellegrini đều là những HLV hàng đầu thế giới và thực tế là họ chẳng ưa gì nhau.Từ mùa giải trước, Mourinho và Pellegrini đã có những màn ứng khẩu theo kiểu công kích nhau thẳng mặt.

Quan hệ giữa Mourinho và Pellegrini chưa bao giờ là tốt đẹp.

Quan hệ giữa Mourinho và Pellegrini chưa bao giờ là tốt đẹp.

Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” ấy tiếp tục được duy trì ở mùa giải này. Sau trận đấu kinh điển tại Etihad mới đây, Manuel Pellegrini đã phàn nàn gọi Chelsea là “đội bóng nhỏ” sau khi Jose Mourinho chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ. Còn ở chiều ngược lại, Jose Mourinho tỏ ra “không thèm chấp” nhưng giọng lưỡi cũng đầy vẻ cay cú: “Đã có nhiều lần ông ta (Pellegrini) nói sẽ không bình luận về tôi hay đội bóng của tôi nữa, nhưng ông ta vẫn tiếp tục. Đừng bắt tôi phải nói gì”.

Chắc có lẽ, chỉ đến khi, một trong hai người thôi dẫn dắt một đội bóng tại Anh, mối quan hệ đồng nghiệp này may ra mới được cải thiện!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1