Phe vé, trông xe "được mùa" nhờ U19 Việt Nam

Cập nhật 17:42 ngày 08/09/2014

Bên cạnh vấn nạn phe vé, việc các bãi xe đẩy giá lên rất cao trong những ngày gần đây đang khiến người hâm mộ bóng đá hết sức bất bình. (Ảnh minh họa)

Để có được tấm vé vào xem U19 Việt Nam thi đấu, nhiều CĐV phải chịu thiệt thòi bởi giá vé gửi xe máy, xe ô tô được đẩy cao tít lên mây xanh.

Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 mới bước vào giai đoạn đầu với 3 trận trong vòng đấu bảng, chưa biết kết quả trái bóng tròn sẽ nghiêng về đội tuyển nào, nhưng tình trạng phe vé, mua một vé mất tiền hai hoặc gấp nhiều lần giá vé thật đã tràn lan trước cổng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Thậm chí, những fan hâm mộ trái bóng tròn còn phải chịu thiệt thòi bởi giá vé gửi xe máy, xe ô tô được các ông chủ những điểm trông giữ xe đẩy cao tít lên mây xanh.

Chỉ ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Australia và Nhật Bản, trước cổng Sân vận động Mỹ Đình đã nhộn nhịp hẳn lên, điểm bán vé tập trung của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở cửa nhằm mục đích phục vụ người hâm mộ được tận tay mua tấm vé với giá trị đúng theo giá niêm yết của Ban Tổ chức.

Vậy mà, chưa đầy 5 phút đã có những ông bà phe vé nhốn nháo chào mời khách với một sấp vé trong trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản vào ngày 9/9 tới. Họ nhanh chóng lại gần các ô tô hoặc xe máy đi chậm ở đoạn đường này để chào mời mua vé. Khi được hỏi có vé hạng A hay B thì được họ trả lời rất nhanh “hạng nào chả có, thế anh thích hạng nào? Nếu là A và B thì 700 nghìn đồng/vé, những hạng còn lại với giá 400 nghìn đồng/vé”.

Những ai đã chót đam mê môn thể thao vua mà chậm chân không mua được vé theo giá niêm yết đành phải ngậm ngùi rút hầu bao ra để được tận mắt chứng kiến đội bóng mà mình yêu thích trình diễn trên sân cỏ.

Gia đình chị Hoàng Ngọc Lan ở Hoàng Mai (Hà Nội) cũng chịu cảnh thiệt thòi khi phải mua đến 3 vé như vậy. Chị Lan cho biết: "Tuy nhà xa nhưng tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam trình diễn. Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam đá với U19 Australia ngày 5/9 trước, tôi cũng phải trả 2 triệu đồng một cặp vé vào sân thông qua một trang giao dịch trên mạng, bởi không tài nào tôi tiếp cận được giá vé thực do Ban Tổ chức phát hành. Đến hôm nay, tuy giá vé có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không phù hợp với đa số người hâm mộ, đặc biệt là những fan có thu nhập thấp chắc sẽ không thể tận hưởng không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình vào ngày 9/9 này".

Chị Lan bức xúc cho biết thêm: "Không những giá vé vào sân của các ông, bà phe quát lên mây xanh mà ngay cả giá gửi xe cũng được những người trông giữ tâng lên khá cao, đặc biệt là những hôm có đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu. Hôm 5/9 vừa rồi, bởi không có chỗ đỗ xe dành cho người hâm mộ nên hai vợ chồng tôi đành phải gửi ô tô ở ngoài. Khi tôi hỏi bao nhiều tiền một lần gửi xe, một thanh niên xăm trổ đầy mình nói nhanh một tiếng 200.000 VND. Bởi đã chót mua cặp vé giá cao nên hai vợ chồng đành ngậm ngùi móc hầu bao ra trả. Điều đáng nói ở đây là những hành động trái với quy định của nhà nước lại diễn ra công khai trước cổng một sân vận động quốc gia, trước lực lượng Công an Phường, lực lượng 113 và nhiều cơ quan chức năng khác lại không bị ngăn chặn. Trong buổi tối hôm đó, các vỉa hè trông giữ xe máy phải có đến hàng nghìn chiếc xe, mà mỗi chiếc phải trả với giá từ 30.000 - 50.000 VND chỉ sau hai tiếng đồng hồ trông giữ".

Mong muốn của của anh Bình và chị Lan cùng bao nhiêu người hâm mộ môn thể thao vua nói chung và yêu mến đội tuyển U19 Việt Nam nói riêng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có những giải pháp đồng bộ, thích hợp hơn để mọi người dân có thể tiếp cận với giá vé theo đúng niêm yết của Ban Tổ chức Giải đấu đề ra. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần can thiệp vào công tác quản lý địa bàn, quản lý bãi trông giữ xe để người hâm mộ yên tâm thưởng thức trọn vẹn trận cầu đỉnh cao Đông Nam Á 2014 và những giải đấu khác.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1