"Tổ trọng tài nên thấy xấu hổ vì quyết định của mình"

H.M (dịch)Cập nhật 02:24 ngày 30/12/2019

VTV.vn - Trận đấu giữa Liverpool và Wolves đang gây ra nhiều tranh cãi liên quan tới công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR.

Cuộc đọ sức trên sân Anfield giữa Liverpool và Wolves không có nhiều bàn thắng được ghi nhưng diễn ra vô cùng kịch tính. Phút 42, Sadio Mane mang về bàn thắng cho The Kop sau khi VAR được sử dụng để xác định xem người kiến tạo trước đó là Adam Lallana có phạm luật hay không.

Ít phút sau, Pedro Neto sút tung lưới của Liverpool. Những tưởng bàn thắng sẽ được công nhận cho Wolves nhưng một lần nữa VAR lại vào cuộc để xác nhận rằng người chuyền bóng trước đó (Jonny Otto) đã rơi vào thế việt vị chỉ vì cái mũi giày.

Tổ trọng tài nên thấy xấu hổ vì quyết định của mình - Ảnh 1.

Bàn thắng của Pedro Neto không được công nhận vì người chuyền bóng trước đó (Jonny Otto) đã rơi vào thế việt vị chỉ vì cái mũi giày.

Quyết định này khiến Wolves phản ứng dữ dội, trong khi các cầu thủ lao vào chỉ trích ông Anthony Taylor – người điều hành chính của trận đấu, HLV Nuno Santo cũng bị nhắc nhở bởi thái độ của mình.

Bình luận trên truyền hình, chuyên gia bóng đá Tony Cottee dường như cũng bênh vực Wolves và cho rằng đây là một nỗi xấu hổ của giới bóng đá khi phụ thuộc quá nhiều vào VAR.

Ông này cho hay: "Tổ trọng tài nên tự cảm thấy xấu hổ. Họ đã phá hỏng một trận đấu! Họ nên tạo lợi thế cho tiền đạo và không nên làm điều đó. Mục tiêu của họ là có ít bàn thắng hơn, chứ không phải là nhiều bàn thắng hơn được công nhận! Người hâm mộ thì muốn điều ngược lại! Thật nực cười, đó là một trò đùa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1