Đã copy 0

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2: 4 bố con lúi húi tập gói bánh chưng

PV

12/03/2016 14:45

VTV.vn -4 cặp bố con đã có những kỷ niệm đáng nhớ ở miền Tây – nơi đồng bằng xanh thẳm, thiên nhiên ưu đãi hai mùa mưa nắng và có những người dân hiếu khách, chân thành.

Màn đêm buông xuống bao trùm lên xóm chài nhỏ, những ngọn đèn le lói từ trong những ngôi nhà đã tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo.
Màn đêm buông xuống bao trùm lên xóm chài nhỏ, những ngọn đèn le lói từ trong những ngôi nhà đã tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo.
Đâu đó trên dòng sông, một con thuyền nhỏ chở bốn cặp bố con đi thăm những người hàng xóm xung quanh mình.
Đâu đó trên dòng sông, một con thuyền nhỏ chở bốn cặp bố con đi thăm những người hàng xóm xung quanh mình.
Những người dân nơi đây đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời các cặp bố con.
Những người dân nơi đây đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời các cặp bố con.

Bố Minh Khang thay mặt các bố con còn lại cảm ơn mọi người vì thời gian qua mặc dù đã “phá” tung nơi này nhưng mọi người vẫn giúp đỡ rất tận tình.

Bố Minh Khang thay mặt các bố con còn lại cảm ơn mọi người vì thời gian qua mặc dù đã “phá” tung nơi này nhưng mọi người vẫn giúp đỡ rất tận tình.

Mọi người cùng nhau thưởng thức món lẩu mắm đậm chất miền Tây.
Mọi người cùng nhau thưởng thức món lẩu mắm đậm chất miền Tây.

Cả bốn cặp bố con còn được giao một nhiệm vụ không thể thích thú hơn: Gói bánh chưng để tặng cho những người dân nơi đây.

Cả bốn cặp bố con còn được giao một nhiệm vụ không thể thích thú hơn: Gói bánh chưng để tặng cho những người dân nơi đây.


Suti chứng tỏ mình là người chị cả đảm đang khi rất khéo léo trong việc gói bánh, cô bé rất thích thú với công việc này.

Suti chứng tỏ mình là người chị cả đảm đang khi rất khéo léo trong việc gói bánh, cô bé rất thích thú với công việc này.


Trong khi đó bố Minh Đỗ không ngừng ca thán với nhiệm vụ khó nhằn này.

Trong khi đó bố Minh Đỗ không ngừng ca thán với nhiệm vụ khó nhằn này.

Trong khi mọi người đang miệt mài sản xuất bánh chưng thì bố con nhà Chíp lại đang phải chăm sóc cho nhau, Chíp đã bị ốm sau một ngày dài làm nhiệm vụ.
Trong khi mọi người đang miệt mài sản xuất bánh chưng thì bố con nhà Chíp lại đang phải chăm sóc cho nhau, Chíp đã bị ốm sau một ngày dài làm nhiệm vụ.

Vậy là cuộc hành trình tại Châu Đốc – An Giang đã kết thúc .Các cặp bố con tạm chia tay nhau để trở về bên gia đình thân thương với cuộc sống thường ngày.

Vậy là cuộc hành trình tại Châu Đốc – An Giang đã kết thúc .Các cặp bố con tạm chia tay nhau để trở về bên gia đình thân thương với cuộc sống thường ngày.

Tin liên quan

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Doanh nhân Đỗ Minh “lái” trâu phi như bay trên đồng

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Doanh nhân Đỗ Minh “lái” trâu phi như bay trên đồng

05/03/2016

VTV.vn - Khán giả vốn đã rất quen với hình ảnh giản dị của doanh nhân Đỗ Minh nhưng trong tập mới Bố ơi! Mình đi đâu thế?, anh tiếp tục đem đến bất ngờ khi “lái” trâu ra đồng.

GDP của Macau, Trung Quốc “bốc hơi” 20%

GDP của Macau, Trung Quốc “bốc hơi” 20%

03/03/2016

VTV.vn - Nguyên nhân là do nguồn thu chủ yếu từ sòng bạc Macau bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch chống tham nhũng cũng như đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: "Đại gia" Bi béo mua nhẫn tặng bạn gái

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: "Đại gia" Bi béo mua nhẫn tặng bạn gái

27/02/2016

VTV.vn - Có được 100.000 đồng từ tiền bán cá, Bi béo cùng các bạn đã đi mua quà cho mọi người. Với số tiền này, cậu con trai nhỏ nhà diễn viên Xuân Bắc tự tin bước vào hàng vàng

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm