Tuyển Lào - những gã tí hon không 'hạt tiêu'

Thanh Hà/ TTVHCập nhật 15:15 ngày 25/11/2014

Hạn chế thể hình và sức bền là nhược điểm chí tử của đội tuyển Lào (trái). Ảnh: Thanh Hà

Soukaphone Vongchiengkham, số 10, cao 1m56. Vilayout Sayyabounsou, số 17, cao 1m66. Đó là chân dung 2 cầu thủ nguy hiểm nhất mà đội tuyển Lào sở hữu tại AFF Cup 2014.

Bóng đá, từ thuở sơ khai, đã luôn là môn thể thao của sức mạnh và tốc độ. Chưa bàn tới năng lực chuyên môn, chỉ hạn chế về chiều cao và cân nặng là quá đủ để bạn gặp nhiều thiệt thòi lớn ở môn thể thao đầy sức mạnh này.

Những ai đã xem 90 phút giữa  Lào và Philippines hôm 22/11 sẽ cảm nhận được điều đó cực kỳ rõ ràng. Cậu bé cao 156 cm Vongchiengkham đã phải đối mặt với những “gã khổng lồ” thực sự, những tòa tháp di động có chiều cao của người châu Âu tới từ Philippines. Dù rất nỗ lực, Vongchiengkham cũng không thể làm nên sự khác biệt.

Ông David Booth đã rất đúng đắn khi xây dựng lối chơi nhỏ, ngắn, thiên về kỹ thuật và tốc độ cho đội tuyển Lào. Lối đá hợp lý ấy đã phần nào phát huy tác dụng trong 45 phút đầu tiên khi Lào dẫn bàn và gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ.

Nhưng càng thi đấu, Lào càng lộ ra các nhược điểm. Sức mạnh tổng hợp (chiều cao, cân nặng, sức bền) của họ có sự khác biệt lớn với những cầu thủ Philippines, vốn được pha lẫn dòng máu châu Âu và được bổ sung thêm nhiều ngôi sao nhập tịch.

Đội bóng của HLV Vongchiengkham sụp đổ tuyệt đối trong hiệp 2 khi những người Philippines tăng tốc và dồn ĐT Lào vào thế không thể chống trả. Giống như trong một trận bóng rổ ở NBA (giải nhà nghề Mỹ), những chàng trai xứ Triệu voi chẳng có bất kỳ vũ khí nào để chống lại chiều cao của đối phương.

Ưu thế về chiến thuật, tốc độ và sức mạnh của họ đã đầu hàng trước những cái đầu cao gần 2m, trước những sải chân dài và lợi thế hình thể của Philippines.

Hãy hiểu cảm giác của ông Booth và các học trò. Họ đã chơi rất hợp lý, đã chiến đấu kiên cường, đã làm mọi thứ có thể. Nhưng kỳ tích David chiến thắng Goliath đã không xuất hiện. Thất bại ở trận ra quân đã đánh một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Lào.

Trước đó, họ đã hy vọng có một kết quả khả quan trước Philippines. Đó cũng là cơ hội gần như duy nhất của Lào khi họ phải gặp Việt Nam và Indonesia trong 2 trận kế tiếp.

Giống với Philippines, Việt Nam cũng sở hữu một ưu điểm vượt trội về sức mạnh là độ bền tốc độ. Ông Booth chắc chắn đã nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam áp đảo đối thủ Indonesia. Lối đá tốc độ và những bước chạy không mỏi ấy chắc chắn sẽ gây khó khăn lớn cho tuyển Lào. Đó là chưa kể tới trình độ kỹ - chiến thuật hay lợi thế của 30.000 khán giả ở Mỹ Đình.

Đối mặt với thách thức, Lào đang có dấu hiệu hoang mang. HLV Booth đã phải dành rất nhiều thời gian trong buổi tập chiều qua để nói chuyện với các cầu thủ. Ông Booth thừa nhận mình đã phải động viên từng người một. Buổi tập của Lào cũng từ chối mọi sự tiếp xúc với báo chí. Trước thềm lượt trận 2, các cầu thủ Lào cần tìm lại sự bình tĩnh.

Chỉ tiếc rằng, sự tĩnh lặng ấy sẽ không duy trì được lâu. Lịch sử đội tuyển Lào suốt 9 kỳ AFF Cup vừa qua là rất khiêm tốn. Họ mới thắng 2 trận, hòa 5 lần và đã phải nhận 23 thất bại. Hiệu số bàn thắng thua là... -93. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã có 22 chiến thắng, sở hữu hiệu số +47.

3 ngày trước, ông Booth và các học trò đã bị khuất phục trước một “ngọn núi”. Và hôm nay, Việt Nam cũng là một “ngọn núi” khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1