Van gaal "mắng" Man Utd thiếu tự tin và sợ chơi tấn công

Cập nhật 06:45 ngày 31/08/2014

Vị chiến lược gia người Hà Lan lần đầu tiên lên tiếng trách mắng các học trò và cho rằng “bầy Quỷ” đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận hòa không bàn thắng trên sân Turf Moor.

 

HLV Louis van Gaal cho rằng sự tự tin của "bầy Quỷ" không thực sự căng tràn trong lần hành quân tới sân của Burnley.

Burnley gần như là cái tên tiềm năng nhất Premier League vào thời điểm hiện tại để Man Utd tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, tuy nhiên, điều mà những người hâm mộ Quỷ đỏ trông chờ cuối cùng cũng đã không xảy ra. Kết thúc 90 phút bế tắc trên sân Turf Moor, Man Utd chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau vòng 3.

Điều này không những khiến Man Utd dần trở nên tụt hậu so với nhòm đầu mà còn gây nên sự hoang mang nơi người hâm mộ về một David Moyes “tập hai” dưới hình hài Louis van Gaal.

Cho tới lúc này, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Ông tỏ ra rất thất vọng về kết quả của trận đấu. Cựu HLV Bayern Munich và Barcelona chia sẻ: “Man Utd đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Nhưng điều cần làm là chuyển hóa chúng thành bàn thắng thì Man Utd lại thất bại. Đây thực sự là một kết quả đáng thất vọng.

Bên cạnh đó, “thuyền trưởng” của Man Utd cũng cho rằng các học trò đã tỏ ra quá thiếu tự tin trong chuyến làm khách tới sân của tân binh Burnley và tỏ ra “sợ” phải chơi tấn công.

“Tôi không cho rằng các cầu thủ đã thật sự tự tin trong hiệp 1. Song, tôi cho rằng cũng có thể hiểu được điều này khi một CLB lớn như Man Utd thua trận đầu tiên và hòa trận thứ 2. Áp lực đang ngày một cao hơn và điều cấp thiết là phải đương đầu với nó. Tôi có thể nhìn ra rằng các cầu thủ của tôi đã rất sợ hãi khi phải cầm bóng. Chúng tôi đã mắc lỗi trong cách tiếp cận trận đấu. Lẽ ra, Man Utd phải kiểm soát bóng nhiều hơn khi đối đầu với Burnley”, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Hà Lan kết lại.

H.M

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1