Việt Nam 3-1 Malaysia: Ngược dòng ấn tượng tại Mỹ Đình

Thể thao VTV NewsCập nhật 19:21 ngày 16/11/2014

Các học trò của HLV Miura vừa có chiến thắng 3-1 trước ĐT Malaysia trong trận đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Phan Tùng)

Dù để đối phương có bàn thắng trước tuy nhiên ĐT Việt Nam đã lội ngược dòng thành công nhờ 3 bàn thắng đến trong hiệp 2.

Nhập cuộc quyết tâm và liên tiếp có được những cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên, ĐTQG Việt Nam lại là những người phải đón nhận bàn thua trước. Phút 23, Malaysia có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Yahyah sau một pha tấn công trung lộ.

4 phút sau, suýt chút nữa ĐT Malaysia lại có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với ĐT Việt Nam khi Ahmad bên phía đội khách dứt điểm rất đáng chê trách trong tư thế vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hàng thủ Việt Nam cũng đã chơi thiếu chắc chắn trong khoảng thời gian này. Sự lỏng lẻo của hàng thủ Việt Nam khiến CĐV có mặt tại Mỹ Đình phải thót tim thêm vài lần nữa.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu này của ĐT Việt Nam có lẽ là pha bỏ lỡ không tưởng của Hải Anh. Ở cự ly chừng 5m, sau pha chuyền bóng dọn cỗ của Minh Tuấn, chân sút được HLV Miura tin dùng ở trận này lại vô duyên dứt điểm ra ngoài.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía ĐT Malaysia. Song, “gió đổi chiều” nhanh chóng ngay sau giờ nghỉ. Phút 46, Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1. Từ pha tấn công trung lộ sắc nét, bóng đến chân Tấn Tài trong vòng cấm đối phương. Mặc dù cú dứt điểm của đội trưởng ĐT Việt Nam không thể chiến thắng được thủ môn Che Mat, thế nhưng Mạc Hồng Quân đã kịp băng vào dứt điểm bồi, mang về bàn san hòa cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau, ĐT Việt Nam còn được hưởng lợi thế hơn người khi Ahmad của Malaysia phạm lỗi kéo người rất thô với Văn Quyết để rồi trọng tài chính không ngần ngại rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ đội khách.

Ngay sau tình huống này, Văn Quyết có pha đá phạt rất nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cầu môn Malaysia trong gang tấc. Nhưng CĐV Việt Nam cũng chỉ phải chờ có 6 phút để được ăn mừng bàn thắng thứ 2 của đội nhà. Phút 55, Văn Quyết bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương và chính anh cũng là người thực hiện cú sút phạt 11m để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Chơi thiếu người trong thế bị dẫn bàn, lối chơi phòng ngự phản công của Malaysia gần như bị phá sản hoàn toàn. Kể từ đây, trận đấu dường như chỉ còn là màn độc diễn của các cầu thủ áo đỏ. Những tình huống sóng gió liên tục được các ngôi sao ĐTQG Việt Nam tạo ra.

Phút 82, Hoàng Thịnh nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Việt Nam, tuy nhiên, đó không phải là pha hãm thành duy nhất của đội chủ nhà và nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm, các học trò của HLV Miura đã có được 1 chiến thắng đậm hơn nữa.

Kết quả 3-1 ở một trận giao hữu có thể không nói lên nhiều điều tuy nhiên, việc ngược dòng đả bại đối thủ mạnh như Malaysia chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần tốt cho ĐTQG Việt Nam trong bối cảnh ngày khai mạc giải đấu AFF Suzuki Cup 2014 đã gần kề.

Đội hình thi đấu:

VIỆT NAM: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Hùng, Xuân Thành, Tấn Tài (Hoàng Thịnh, 78’), Thành Lương (Thanh Tùng, 66') , Minh Tuấn, Văn Quyết (Công Vinh 61’), Hải Anh.

MALAYSIA: Che Mat, Jasuli, Amiruddin, Talaha (Sali 74’), Adan, Robbat (Rahim, 59’), Subramaniam, Yahyah, Akil, Azmi, Ahmad.

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1