Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh đổi chủ, hứa hẹn nhiều bất ngờ

T.KCập nhật 23:03 ngày 10/03/2020

VTV.vn - Aubameyang của Arsenal đã bị qua mặt trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh.

Sau khi lập cú đúp vào lưới Aston Villa ở trận đấu muộn vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City đã vươn lên độc chiếm ngôi vị số 1 trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa này. Giải đấu chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Trong chiến thắng tưng bừng 4 sao của Leicester City trước Aston Villa, ngoài cú đúp của Harvey Barnes, Vardy cũng đóng góp 2 bàn để nâng tổng số bàn thắng lên con số 19. Theo đó, Vardy đã qua mặt Aubameyang của Arsenal với 2 bàn nhiều hơn.

Trước đó, các chân sút có "số má" ở giải Ngoại hạng Anh như Aubameyang (17 bàn), Aguero và Salah (cùng 16 bàn) đang túc tắc ghi bàn đều đặn và duy trì trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, tiền đạo 32 tuổi người Anh dù đã có 17 bàn từ 2 tháng trước nhưng đã tịt ngòi cho đến trận đấu với Aston Villa vừa qua.

Với sự trở lại của Vardy, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa này càng thêm hấp dẫn khi các đội bóng chủ quản của cả Aubameyang, Aguero hay Salah đều đang gặp khó tại giải đấu.

Ở mùa giải trước, Aubameyang, Mohamed Salah và Sadio Mane là 3 cái tên chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với cùng 22 bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1