Cô bé Alice Lewis (10 tuổi) sống ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, đã may mắn được một cặp cha mẹ là nhiếp ảnh gia nhận nuôi. Cha mẹ nuôi của em sau khi biết sở thích của Alice là được hóa thân vào những nhân vật mà em yêu thích, họ đã rất khuyến khích Alice thực hiện và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho em.

Bé
Alice Lewis được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia và được cha mẹ
khuyến khích thực hiện sở thích hóa trang “cosplay” của mình.

Alice
hóa thân thành nhân vật truyền thuyết Jeanne d’Arc - một nữ chiến binh nổi tiếng
trong lịch sử Pháp.

Alice
hóa thân thành nhân vật hoạt hình Coraline.

Đối
với Alice, việc được hóa trang thành những nhân vật mà em yêu thích đem lại cho
em niềm vui và sức mạnh, giúp em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, đặc
biệt là quá khứ 7 năm sống trong trại trẻ mồ côi.
Khi sinh ra, cô bé được mẹ ruột đặt tên là Destiny (nghĩa là “số phận”), sau khi được gia đình hiện tại nhận nuôi, cô bé đã dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về một cái tên mới. Đối với Destiny, tên mới là một việc rất trọng đại và không thể xem nhẹ. Cuối cùng, em đã chọn tên Alice với hàm ý gợi nhớ tới câu chuyện cổ tích “Alice ở xứ sở thần tiên”.

Trong
suốt những năm tháng sống ở trại trẻ mồ côi, Alice đã luôn mơ ước được có một
gia đình tới đón em về sống cùng họ, để từ đó em sẽ có được một gia đình yêu
thương.


Alice
hóa thân thành nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của Alice
ở xứ sở thần tiên”.


Alice
nhận thấy mình có những điểm tương đồng đối với nhân vật Alice trong cuốn tiểu
thuyết nổi tiếng của nhà văn Lewis Carroll.

Alice
chụp hình bên mẹ nuôi của em.

Nhân
vật nữ anh hùng Wonder Woman.

Hóa
trang thành nhân vật Dorothy trong “The Wizard of Oz” (Phù thủy xứ Oz - 1939).

Hóa
trang thành búp bê sứ.

Gia
đình mới của Alice rất cởi mở về việc nhận con nuôi và hy vọng câu chuyện của
gia đình sẽ giúp những gia đình khác có thêm cảm hứng để tìm ra những cách gắn
bó với thành viên mới.

Alice
vào vai India Stoker trong bộ phim tâm lý kinh dị “Stoker” (Kẻ đốt lò - 2013).

Alice
có màn hóa trang ấn tượng thành nhân vật Edward Scissorhands trong phim “Người
kéo học yêu” (1990).

Đối
với Alice, “cosplay” đem lại ho cô bé sự sáng tạo và tự do được thể hiện mình,
được hóa thân thành bất cứ ai mà cô bé muốn. Hiện tại, ước mơ của Alice là được
trở thành diễn viên.

Cô
bé Alice đã viết và tự vẽ hình minh họa cho những câu chuyện kể về cuộc sống của
cô bé sau khi được nhận nuôi với mong muốn để mọi người hiểu rằng việc một đứa
trẻ mồ côi được nhận nuôi sẽ tuyệt vời tới mức nào. Em hy vọng sẽ có nhiều bậc
phụ huynh nghĩ tới việc nhận nuôi trẻ mồ côi hơn nữa.
Bích Ngọc
Theo
Bored Panda
Bình luận (0)