Cuộc đua kỳ thú: Chặng đua xuất ngoại ở Singapore

Kết thúc chặng đua "ăn hang nằm hốc" như người nguyên thủy ở Quảng Bình, 4 đội còn lại của Cuộc đua kỳ thú đã được trở lại cuộc sống hiện đại, tiện nghi ở tận... Singapore.

4 đội của Cuộc đua kỳ thú đã được đến với đảo quốc sư tử trong chặng đua thứ 9.

 

Linh Chi - Nhan Phúc Vinh trên chuyến bay sang Singapore.

 

Thử thách đầu tiên yêu cầu các đội tìm ra mật thư ở tượng Nhân Sư - biểu tượng đặc trưng của đảo quốc Sư tử.

 

Mở đầu cho chặng đua thứ 2, các đội được đến Trung tâm bay giả lập ở Singapore để hóa thân thành cơ trưởng, điều khiển máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn.

 

MC Huy Khánh trong buồng máy bay giả lập.

 

Các đội được yêu cầu làm một loại bánh truyền thống của Singapore trong 10 phút với 20 cái.

 

Đội Tím của Thùy Dung - Đức Hưng.

 

Đội Xanh Thu Hiền - Diệp Lâm Anh

 

Đội Hồng Hari - Tiến Đạt.

 

Linh Chi trong thử thách bay không trọng lực trong môi trường chân không.

 

Nhan Phúc Vinh quan sát bạn đồng hành từ ngoài.

 

Thùy Dung đội Tím được hướng dẫn cách bay.

 

Thu Hiền của đội Xanh dương bị va đập nhiều lần xuống sàn khiến cơ thể cô bị bầm tím.

 

Thu Hiền - Diệp Lâm Anh luôn dẫn đầu chặng đua ở Singapore.

 

Tham gia trò nhảy Bungee ngược với tốc độ lên đến 120km/h.

 

Thành viên đội Đỏ trong thử thách "kinh hoàng".

 

Thử thách cuối cùng yêu cầu các đội xỏ chỉ vào 10 cây kim trong vòng 3 phút.

 

Đội Hồng đáng yêu với Hari và Tiến Đạt.

 

Đội Tím của Thùy Dung - Đức Hưng.

 

Thu Hiền - Diệp Lâm Anh về nhất.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.