Vượt qua West Ham 2-0 trên sân nhà Etihad đồng nghĩa với việc Man City có thể đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả cuộc đọ sức cùng giờ giữa Liverpool và Newcastle.
Đội trưởng Vincent Kompany mang cúp tới chia vui với HLV Manuel Pellegrini.
Một số khác lại chọn cách tán dương ông thầy người Chile bằng cách "công kênh" ông lên.
Trên khán đài là băng rôn ngộ nghĩ: Ối! Chúng tôi lại làm thế (vô địch - PV) nữa rồi, phỏng theo một ca khúc nổi tiếng của Britney Spears.
Cũng có người vào vai các ông chủ Ả rập - những người đã góp phần tạo nên "thế lực thứ hai" tại thành Manchester để đối trọng với Manchesters United.
CĐV tràn xuống sân Etihad chia vui với các cầu thủ.
Niềm vui tiếp tục theo các cầu thủ Man City vào trong phòng thay đồ. Aguero có vẻ rất hạnh phúc trong ngày Man City vô địch mà lại có cô bồ của mình tới cổ vũ.
Pha tranh thủ "tự sướng" của các thành viên Yaya Toure, Javi Garcia và Samir Nasri.
Javi Garcia còn "dụ dỗ" Pablo Zabaleta gia nhập cuộc vui.
Fernandinho thì nhận được sự chia vui từ gia đình.
Một phút dành cho những niềm tự hào dân tộc.