Toàn cảnh đại chiến Pháp - Đức qua ảnh

-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 01:21 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/duc-phap-maracana.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/benzema-ozil.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/mats-hummels-ban-thang.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/neuer-choi-bong-bang-chan.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_04/debucy-pham-loi-klose.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_04/neuer-can-pha-bo-ba-cua-phap.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/phap-bat-luc.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/haiminh/2014_07_05/duc.jpg

1-0 là kết quả của trận đấu kinh điển giữa Đức và Pháp tại tứ kết World Cup 2014. Không quá hấp dẫn như người ta tưởng, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Mannschaft đang cho thấy mình là một UCV nặng kí cho ngôi vô địch giải đấu năm nay.

Đức và Pháp chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu của nhau. Và tại World Cup 2014 này, một lần nữa họ lại phải bước vào cuộc chiến sinh tử để chọn ra đội bóng xứng đáng hơn để giành quyền đi tiếp. Ảnh chụp tình hữu nghị giữa CĐV 2 đội.

 

Trên sân người ta cũng không nhận thấy bầu không khí thù địch giữa cầu thủ hai đội.

 

Tuy nhiên, khi đã bước vào trận đấu, không có chỗ cho sự nhường nhịn. Phút thứ 19 của trận đấu, Mats Hummels có pha bật cao đánh đầu đầy uy lực, hạ gục thủ môn Hugo Lloris, mang về bàn thắng mở tỉ số cho Mannschaft.

 

Sau bàn thua, ĐT Pháp buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đôi lúc đã đến với đội bóng áo lam, tuy nhiên, mảnh lưới của ĐT Đức vẫn chưa thể bị rung lên bởi áng ngữ trước nó là thủ thành Neuer vô cùng xuất sắc.

 

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, người Đức có quyền buộc đối thủ của họ phải chơi theo cách họ muốn. Và khi Pháp đang mải đẩy cao đội hình, Đức suýt nữa đã trừng phạt hàng thủ Les Bleus sau pha thoát xuống rất khéo của Klose ở phút thứ 24. Ở tình huống này, Debuchy đã phạm lỗi với Klose nhưng hành động của cầu thủ này khá kín đáo và đã qua mắt được tổ trọng tài. Không có penalty cho ĐT Đức!

 

Phút 33, lần đầu tiên trong trận đấu, bộ ba tấn công của Didier Deschamps tham gia vào một pha phối hợp tấn công có nét. Griezmann có pha di chuyển khôn ngoan bên phía cánh phải rồi căng ngang rất khó chịu vào trong cho Valbuena - trong bối cảnh các cầu thủ phòng ngự Đức đang đeo bám Benzema. Anh di chuyển hợp lý và tung ra một cú sút cận thành rất căng về phía cầu môn của Neuer, tuy nhiên thủ thành của ĐT Đức và Bayern Munich vẫn xuất sắc hơn. Ngay lập tức, Benzema có pha đá bồi thế nhưng bóng lại đập chân một cầu thủ đối phương và bay ra sau cầu môn. 33': KHÔNG VÀO! Lần đầu tiên trong trận đấu, bộ ba tấn công của Didier Deschamps tham gia vào một pha phối hợp tấn công có nét. Griezmann có pha di chuyển khôn ngoan bên phía cánh phải rồi căng ngang rất khó chịu vào trong cho Valbuena - trong bối cảnh các cầu thủ phòng ngự Đức đang đeo bám Benzema. Anh di chuyển hợp lý và tung ra một cú sút cận thành rất căng về phía cầu môn của Neuer, tuy nhiên thủ thành của ĐT Đức và Bayern Munich vẫn xuất sắc hơn. Ngay lập tức, Benzema có pha đá bồi thế nhưng bóng lại đập chân một cầu thủ đối phương và bay ra sau cầu môn. - See more at: https://vtv.vn:2012/Preview/PreView.aspx?contentcaching=&contentid=148618&auditedid=0#sthash.K8neVBtQ.dpuf

 

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều chuyển biến. Cơ hội đã đôi lúc xuất hiện với cả hai đội tuy nhiên chẳng một cầu thủ nào của cả Pháp và Đức có thể chuyển hoá nó thành bàn thắng. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Với kết quả này, ĐT Đức đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi tại bán kết World Cup 2014. Đối thủ của họ là đội thắng trong cuộc đọ sức giữa Brazil và Colombia sẽ diễn ra sau trận đấu này ít giờ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước