Cây cảnh, giống hoa là mặt hàng "hot" nhất tại khu chợ trời được họp mỗi cuối tuần trong khuôn viên Đại học La Trobe, trường đại học lớn thứ ba của thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Australia. Tuy nhiên, chợ không chỉ có cây và hoa. Bà Helen thu hút khách đến quầy hàng lê và táo, sản phẩm sạch từ vườn nhà, bằng tiếng đàn guitar và sự thân thiện của mình. Không biết vì tiếng đàn, sự thân thiện hay do sự hấp dẫn của sản phẩm mà người mua đến khá đông
Hầu hết nông sản vườn nhà ở chợ trời này đều là sản phẩm organic, giá rẻ hơn so với siêu thị, lại ở trong không gian mua bán thoáng đãng ngập tràn ánh nắng ấm áp của mùa xuân, nên người mua kẻ bán đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chợ trời cũng không thể thiếu các gian hàng tiêu dùng đã qua sử dụng như: sách cũ, tranh ảnh... Tuy nhiên, có lẽ sức hấp dẫn nhất ở đây là không gian bình yên, tràn ngập niềm vui của các gia đình, sự thư thái, thong dong không vội vã.
Vì vậy, đi chợ trời La Trobe không chỉ để mua bán mà còn có thể dạo chơi, thư giãn cùng với thú cưng và trẻ nhỏ. Và đây cũng là một điểm tham quan thú vị dành cho du khách lần đầu ghé thăm thành phố Melbourne vào bất kỳ thời tiết nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)