Hà Nội xưa qua những biển hiệu nhuốm màu thời gian

VTV.vn - Khuất lấp đâu đó sau những biển quảng cáo hiện đại, chúng ta vẫn có thể nhận ra những biển hiệu giản đơn - di tích còn lại của quá khứ của Hà Nội.

"Buôn có bạn, bán có phường" - mỗi tên phố nghe thôi đã biết bày bán những gì. Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Đường, Thuốc Bắc. Cái phân biệt duy nhất để khách hàng nhớ đến hàng A chứ không phải hàng B, chính là biển hiệu.

Hà Nội xưa qua những biển hiệu nhuốm màu thời gian - Ảnh 1.

Phố Thuốc Bắc, nơi tập trung nhiều biển hiệu cũ nhưng rất dễ nhớ

Những tấm biển hiệu của một thời xa xưa đơn giản, chân phương, không cầu kỳ.

Hà Nội xưa qua những biển hiệu nhuốm màu thời gian - Ảnh 2.

Ngay cả khi có thay chủ thì những tấm biển hiệu vẫn được giữ lại

Một tấm biển với vài con chữ vô tri, vô giác thế mà nhiều người thế hệ sau, mua lại từ chủ cũ, cũng xem đó như linh hồn của cửa hiệu mà giữ lại.

Hà Nội xưa qua những biển hiệu nhuốm màu thời gian - Ảnh 3.

Biển xưa không chỉ làm bằng gỗ mà còn được đúc bằng xi măng hay vôi vữa

Biển xưa đúc bằng xi măng, đắp nổi bằng vôi vữa, không phô trương, nhoài hẳn ra ngoài mà khép nép đứng thẳng.

Hà Nội xưa qua những biển hiệu nhuốm màu thời gian - Ảnh 4.

Những tấm biển được làm áp sát vào mặt tiền, tránh nhô ra ngoài

Cuối thế kỷ 19, cụ thể là năm 1889, người Pháp họ ra quy định về quản lý đô thị, trong đó có chuyện về cái biển hiệu, các cửa hàng và các biển hiệu quảng cáo. Nếu treo đứng dọc theo nhà mà biển quảng cáo nhô ra ngoài phần không gian công cộng thì chủ nhà sẽ phải đóng thuế. Vì thế, nhiều gia đình đã làm biển hiệu áp sát vào mặt tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.