Tình người nơi biển khơi

Minh Huy

09/11/2025 21:47 GMT+7

VTV.vn - Ba ngư dân Lý Sơn trở về sau gần ba ngày trôi dạt giữa sóng dữ. Câu chuyện kỳ tích ấy không chỉ là nghị lực sinh tồn mà còn là biểu tượng đẹp của tình người.

Không khí tưng bừng tại cảng Bến Đình, đảo Lý Sơn vào tối 8/11. Hàng ngàn người dân đã tập trung tại đây, đốt pháo bông rực sáng để chào đón ba người con của đảo thoát chết một cách kỳ diệu, trở về an toàn sau gần ba ngày trôi dạt lênh đênh trên biển, vật lộn giành giật sự sống giữa gió bão ngoài khơi.

Gần ba ngày họ gặp nạn cũng là chừng đó thời gian gia đình, làng xóm và người dân cả nước dõi theo trong lo lắng, đợi chờ. Cuối cùng, những người con của biển đã vượt qua lằn ranh sinh tử nhờ nghị lực phi thường và nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ. Kết quả là một kỳ tích, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho quê hương đảo tiền tiêu.

Hơn 40 giờ chống chọi với sóng dữ, sau khi anh Lê Văn Sanh và Phan Duy Quang lao mình xuống biển cứu người rồi bị sóng cuốn mất tích, họ đã trở về bên gia đình như một điều kỳ diệu. Trong suốt thời gian sống giữa lằn ranh sinh tử ấy, anh Sanh đã ăn bất cứ thứ gì có thể trôi dạt trên biển để duy trì sự sống.

Tình người nơi biển khơi - Ảnh 1.

Hạnh phúc nhất lúc này là chị Nguyễn Thị Hà, vợ anh Sanh – người đã khóc cạn nước mắt kể từ khi chồng mình lao xuống biển cứu người.

Chị Nguyễn Thị Hà (Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: "Một người chồng rất dũng cảm. Ảnh đã không thất hứa với em. Ảnh nói ảnh về là ảnh về, đúng thật sự là như vậy. Em rất vui mừng và cảm động khi có một người chồng như vậy". 

Còn anh Lê Văn Sanh xúc động chia sẻ: "Em nghĩ là lựa chọn đúng. Bây giờ trở về em thấy tình yêu thương của người dân Lý Sơn, của cả nước. Khi đó, chỉ nghĩ làm sao cứu người cho bằng được, chứ không nghĩ gì tới bản thân nữa". 

Tình người nơi biển khơi - Ảnh 2.

Dù cơ thể bong tróc sau nhiều giờ ngâm mình trong nước mặn, anh Sanh và anh Quang vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm khi tất cả đều sống sót trở về bình an. Nghĩa cử cứu người giữa sóng dữ của hai anh đã dệt nên câu chuyện đẹp về lòng can đảm và tình người – biểu tượng tự hào của những hậu duệ hùng binh Hoàng Sa nơi đảo tiền tiêu.

Anh Lê Hồng (thôn Tây An Hải, Lý Sơn) xúc động nói: "Tụi em rất tự hào. Cái này như truyền thống của ông cha hồi xưa tới giờ rồi, thấy hoạn nạn là cứu giúp. Khi cứu được ba anh rồi thì dân cả đảo vui mừng như Việt Nam vô địch bóng đá, xe chạy đầy ngoài đường, cờ đỏ bay khắp nơi". 

Tình người nơi biển khơi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết: “Tinh thần và nghĩa cử tốt đẹp của anh Sanh, anh Quang cần được nhân rộng, không chỉ riêng ở Lý Sơn mà trong toàn xã hội. Khi chúng ta giúp đỡ được người khác bằng tấm lòng, đó chính là biểu hiện đẹp của tình đồng bào, nghĩa quê hương". 

Với anh Sanh và anh Quang, phần thưởng quý giá nhất không phải là danh hiệu hay vật chất, mà là giây phút người họ cứu – anh Dương Quang Cường – được sống sót, và chính họ cũng trở về bình an sau bão biển. Câu chuyện “tình người nơi biển khơi” một lần nữa làm sáng lên nghĩa cử cao đẹp của con người miền biển Việt Nam.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.