Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)
Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Nếu Iran nổ súng và giết hại người biểu tình ôn hòa, điều mà họ từng làm trong quá khứ, Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ những người đó. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động". Tuyên bố cứng rắn này ngay lập tức làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran tiếp tục xấu đi.
Theo truyền thông quốc tế, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có một thành viên tình nguyện của lực lượng an ninh Iran, trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh, thành. Biểu tình tại Iran bùng phát từ cuối tháng 12/2025, bắt nguồn từ giới tiểu thương và nhanh chóng lan rộng, phản ánh sự bất mãn trước đồng Rial mất giá mạnh và giá cả leo thang.

Những cuộc biểu tình bùng phát tại Iran từ cuối tháng 12 nhằm phản đối lạm phát (Ảnh: AP)
Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, ông Ali Larijani, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Washington sẽ dẫn đến "hỗn loạn trên toàn khu vực và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ". Trong khi đó, ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nhấn mạnh an ninh Iran là "lằn ranh đỏ" và mọi hành động can thiệp sẽ phải đối mặt với "sự đáp trả".
Bộ Ngoại giao Iran đã lên án phát biểu của Tổng thống Mỹ là "can thiệp công khai", cảnh báo những tuyên bố như vậy có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cũng tuyên bố Tehran sẽ cứng rắn đối phó với bạo loạn, song để ngỏ khả năng đối thoại hạn chế.
Chính phủ Iran đang triển khai một chương trình hỗ trợ kinh tế khẩn cấp. Theo đó, mỗi công dân sẽ được trợ cấp khoảng 10 triệu Rial/tháng (tương đương khoảng 22 USD), trong nỗ lực kiềm chế làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát trên khắp cả nước do lạm phát leo thang và đời sống khó khăn.
Bình luận (0)