Sơn chỉ trích Vi Minh làm màu, Vi Minh chỉ trích Sơn tự ái cá nhân
Ngay từ khi Vi Minh quay về bản, Sơn đã tỏ ra không vui với việc quay, chụp, làm nội dung xây dựng hình ảnh của cô. Cũng như ông Tài, Sơn biết mục đích của Vi Minh trong lần trở về quê này là gì. Cô không yêu thương quê hương và muốn quay về giúp đỡ như những gì cô đã tuyên bố trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu. Vi Minh trở về chỉ vì cô đang xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng và vị bị công ty chủ quản ép mà thôi.
Suy nghĩ của Sơn càng được khẳng định rõ ràng hơn sau nhiều lần Vi Minh gặp anh "đàm phán", muốn anh cho cô đứng tên là người sáng lập quỹ Ước mơ cho em, là người sáng lập ra các dự án thiện nguyện... Theo Vi Minh, nếu Sơn đồng ý, quỹ có thêm tiền mà cô thì có nội dung đi bài báo chí, làm hình ảnh...
Sơn tất nhiên không đồng ý, dù đã có ý giúp đỡ cô nhưng Sơn ra điều kiện không quay phim chụp ảnh những lúc anh làm việc. Sơn cho rằng những thứ đó là màu mè nhưng anh không biết rằng đấy chính là điều Vi Minh đang cần.
Khi Sơn mang đồ ăn đến một điểm trường ở bản, anh thấy Vi Minh đang nấu ăn cho lũ trẻ của trường. Sơn không vui khi thấy điều này, anh nói thẳng với Vi Minh: "Bày ra thế này để quay chụp chứ gì? Cô làm từ thiện hay để quay lên mạng, Vi Minh? Nói thật, tôi không thích việc này đâu".



Khi Vi Minh tự hào nói: "Anh nhìn đi, lũ trẻ đang vui thế kia! Với lại việc tôi quay chụp làm hình ảnh không phải để khoe, mà tôi muốn mọi người thấy rằng ở bản của mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ", Sơn hỏi lại một câu ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm: "Cô làm được bao lâu?".

"Tôi sẽ làm lâu nhất có thể" - Vi Minh đáp lại - "Nhưng nếu có sự giúp đỡ của anh thì mọi thứ còn tốt hơn nữa".
Sơn nói rằng anh không muốn bị cuốn vào mấy trò làm hình ảnh của Vi Minh, còn với lũ trẻ: "Chúng nó đã quá khổ rồi, không cần ai phải làm hình ảnh, câu kéo sự thương hại đâu".
Vi Minh cho rằng Sơn đang tự ái và sĩ diện bản thân và điều này có thể làm mất đi cơ hội của người khác. Câu nói của Vi Minh đã phần nào tác động đến Sơn.


Sơn thấy lòng mình dịu lại khi nhìn hình ảnh Vi Minh chăm sóc bọn trẻ tại điểm trường
Liệu việc tiếp xúc với lũ trẻ ở điểm trường và những người dân bản có giúp Vi Minh thay đổi tư duy? Liệu cô có thể thay đổi được những nhìn nhận không tốt của Sơn và ông Tài trong lần trở về này?
Bằng khen Đại biểu trẻ tiêu biểu
Trong chuỗi nỗ lực làm hình ảnh, để ít nhất ghi điểm với Quỳnh Mai, dành vai trò đại diện Việt Nam đi thi quốc tế cũng như nỗ lực tăng view cho các video, cuối cùng cũng có tín hiệu vui cho Vi Minh. Cô đã nhận được bằng khen Đại biểu trẻ tiêu biểu do Chi hội phụ nữ của thôn Nà Muông trao tặng.
Ông Tài cũng đứng từ xa chứng kiến giây phút con gái ông nhận bằng khen. Khuôn mặt ông không biểu lộ nhiều cảm xúc. Dường như ông vẫn chưa thôi lo lắng về Vi Minh.




Khi nhận bằng khen, Vi Minh hứa sẽ không phụ niềm tiên và sự ủng hộ mà dân bản dành cho mình.
Sau đó, khi gặp lại Sơn, cô tiếp tục thuyết phục anh cho mình đứng tên dự án. Theo cô, nếu Sơn hỗ trợ, quỹ sẽ có nguồn tài chính vững chắc hơn.
"Anh nghĩ đi, tất cả là vì bà con, vì các em đấy!".
Sơn hỏi cụ thể việc anh cần làm là gì vì anh "không thích xuất hiện trong những video clip làm màu, kể khổ" của Vi Minh.

"Tất cả những dự án như quỹ Bữa ăn ngon thì tôi sẽ công bố đấy là ý tưởng của mình" - Vi Minh đáp lời Sơn - "Anh cứ làm việc của anh còn tôi sẽ lo truyền thông, tôi lo kiếm kinh phí về cho dự án. Người được hưởng lợi chính là bà con ở bản mình".
Sơn có chút suy nghĩ về những gì Vi Minh vừa nói, sau cùng, Sơn trả lời: "Nghe hay đấy. Nhưng tôi không tin lời miệng lưỡi. Nếu muốn hợp tác, hãy làm một bản hợp đồng cam kết đi!".


Có vẻ như Vi Minh vẫn chưa tạo được niềm tin với Sơn. Đáp trả, Vi Minh gào lơn theo bóng Sơn đang đi xa dần rằng nếu Sơn thích thì cô sẽ làm một bản cam kết như anh muốn.
Tập 6 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (1/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)