Trạm yêu thương: Câu chuyện về người phụ nữ không khuất phục số phận

22/12/2025 15:55 GMT+7

VTV.vn - Trạm yêu thương với chủ đề “Khúc quanh cuộc đời” đã chạm cảm xúc khán giả bằng câu chuyện nghị lực của chị Tạ Thị Vui tại Bắc Ninh, đầy nhân văn ấm áp.

Chương trình "Trạm yêu thương" với chủ đề "Khúc quanh cuộc đời" (phát sóng thứ Bảy ngày 20/12) đã chọn cách kể nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, đưa khán giả đi qua những “khúc quanh” nghiệt ngã của một người phụ nữ khuyết tật bẩm sinh, lớn lên trong nghèo khó và bệnh tật. Ở đó có những khoảnh khắc tưởng chừng bế tắc, nhưng cũng chính từ đó, nghị lực sống của chị Vui hiện lên rõ ràng, bền bỉ và đáng trân trọng.

Điểm sáng của tập phát sóng nằm ở cách chương trình khắc họa hành trình đầy biến động nhân vật. Từ cô gái chịu nhiều ánh nhìn ái ngại, chị Vui trở thành chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tự nuôi con, tự lo cuộc sống bằng chính đôi tay không trọn vẹn và ý chí không chịu khuất phục. Những khuôn hình đời thường, giản dị lại mang sức nặng của một thông điệp: khuyết tật không đồng nghĩa với bất lực.

Không dừng ở câu chuyện cá nhân, “Khúc quanh cuộc đời” còn mở rộng góc nhìn khi giới thiệu chị Vui trong vai trò người kết nối, đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật tại địa phương. Sự tử tế, tinh thần sẻ chia và khát vọng sống có ích giúp nhân vật bước ra khỏi khuôn khổ của một câu chuyện vượt khó quen thuộc, để trở thành nguồn cảm hứng tích cực.

Khép lại chương trình, câu nói của chị Tạ Thị Vui mộc mạc mà lay động: “Tôi có thể không có một đôi tay, đôi chân lành lặn, nhưng tôi có một trái tim trọn vẹn để yêu thương và một ý chí đủ mạnh để không bao giờ bỏ cuộc.” Một “khúc quanh” không chỉ của riêng nhân vật, mà còn là điểm chạm cảm xúc dành cho khán giả theo dõi Trạm yêu thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.