Trong chương trình Trạm yêu thương phát sóng ngày 4/4 trên VTV1, khán giả được lắng nghe câu chuyện đầy xúc động về một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, vẫn lặng lẽ trao đi yêu thương dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, vất vả.
Mất đi một cánh tay từ khi mới sinh, chị Nguyễn Thị Nha (sinh năm 1983) ở Hải Phòng từng trải qua tuổi thơ nhiều mặc cảm bởi những ánh nhìn ái ngại và lời trêu chọc. Xuất thân trong gia đình thuần nông khó khăn, con đường học tập của chị cũng không ít lần gián đoạn. Tuy nhiên, bằng ý chí bền bỉ, chị đã nỗ lực hoàn thành chương trình THPT và theo học nghề, nuôi hy vọng tự lập bằng chính sức mình.
Dẫu vậy, thực tế không dễ dàng khi chị liên tục bị từ chối việc làm chỉ vì khiếm khuyết cơ thể. Thay vì buông xuôi, chị lựa chọn một hướng đi khác: tham gia công tác xã hội, nơi chị có thể tìm thấy giá trị của bản thân và đồng thời giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Năm 2013, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Hải Dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khẳng định bản thân.
Không có lương, không phụ cấp, mỗi ngày chị vẫn kiên trì vượt quãng đường hàng chục cây số để đến với công việc. Từ vai trò này, chị dần trở thành cầu nối giữa người khuyết tật và các tổ chức, doanh nghiệp. Bằng sự thấu hiểu và kiên trì, chị đã xây dựng mô hình giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật từ năm 2014. Nhờ đó, hơn 250 người đã có công việc ổn định, cải thiện thu nhập và thêm tự tin hòa nhập xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc làm, chị còn tích cực vận động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, trao quà cho hộ nghèo, giúp người khuyết tật lắp chân tay giả, hỗ trợ người mù và trẻ tự kỷ. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, hình ảnh chị với chiếc áo xanh tình nguyện, một tay vẫn miệt mài tham gia trực chốt, trao nhu yếu phẩm cho người khó khăn đã để lại nhiều xúc động.
Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, chị còn chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho người khuyết tật thông qua các lớp tập huấn, tư vấn nghề nghiệp và phổ biến chính sách. Với chị, hiểu biết pháp luật chính là chìa khóa để người yếu thế tự bảo vệ quyền lợi và vươn lên chính đáng trong cuộc sống.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp chị Nguyễn Thị Nha được nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận và vinh danh. Tuy nhiên, điều quý giá hơn cả là những thay đổi tích cực mà chị mang lại cho cộng đồng người khuyết tật. Từ một người từng tự ti vì khiếm khuyết, chị đã trở thành điểm tựa vững vàng, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho nhiều phận đời kém may mắn.
Bình luận (0)