Trạm yêu thương: Người gieo hy vọng

25/01/2026 16:04 GMT+7

VTV.vn - Trạm yêu thương kể câu chuyện cảm động về Đỗ Hà Cừ, người khuyết tật vận động bẩm sinh, vượt nghịch cảnh nhờ sách để sống có ích và lan tỏa hy vọng cho cộng đồng.

Trạm yêu thương lên sóng sáng 24/1 đã mang đến cho khán giả một câu chuyện cảm động về hành trình sống, học và cống hiến của Đỗ Hà Cừ người đàn ông bị khuyết tật vận động bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người bố là cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị những năm 1972–1973.

Ngay từ những phút đầu, lời tự giới thiệu của Hà Cừ khiến người xem chùng lại. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, anh chỉ có thể nằm một tư thế; mọi sinh hoạt cá nhân đều cần sự trợ giúp. Cơ thể liệt toàn thân, giọng nói ngọng nghịu, việc giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Trong chương trình, Hà Cừ không trò chuyện bằng lời nói tròn vành rõ chữ, mà bằng những dòng chữ được gõ chậm rãi trên bàn phím ảo, bằng đôi tay co quắp nhưng đầy kiên nhẫn. 

Con đường học chữ của Hà Cừ không hề bằng phẳng. Không thể cầm bút, anh "học bằng trí nhớ", ghép vần, ghép câu từ những bài thơ thuộc lòng. Phải mất nhiều năm anh mới đọc được chữ, nhưng khi đã đọc được, anh đọc không ngừng. Sách trở thành thế giới rộng lớn mở ra trước một con người từng bị giới hạn trong không gian chật hẹp của chiếc giường. Từ sách, Hà Cừ hiểu xã hội, tích lũy tri thức và dần tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

Học vi tính còn gian nan hơn gấp bội. Một tư thế nằm, một cơ thể không thể điều khiển linh hoạt, những công cụ quen thuộc như chuột và bàn phím trở thành thử thách bất khả thi. Nhưng bằng sự quan sát và tìm tòi, anh đã nhờ người hỗ trợ thiết kế hệ thống chuột bay, bàn phím ảo, kết nối màn hình lớn. Từ đó, Hà Cừ có thể viết thơ, viết văn, kết nối với thế giới  dù mỗi dòng chữ đều đi kèm sự nhẫn nại.

Từ kinh nghiệm của bản thân, anh nghĩ mình cần giúp những người khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Từ suy nghĩ đó, năm 2018, đã lập nên Câu lạc bộ Không gian đọc Hy Vọng. Câu lạc bộ lập nên với sứ mệnh thành lập nên các không gian đọc miễn phí cho cộng đồng nhưng điều đặc biệt, những thủ thư của Câu lạc bộ là những người khuyết tật quản lý.

Để có được những thành công bước đầu đó, Đỗ Hà Cừ phải vượt qua không ít thử thách. "Tôi là người khuyết tật không đi đứng được, không tự phục vụ được bản thân, lại còn thêm việc quản lý tủ sách nữa thì ngay các thành viên trong gia đình cũng có những người không sẵn sàng ủng hộ. Đặc biệt là những người hàng xóm thấy việc tôi làm là không khả thi, cũng điều ra tiếng vào", Cừ hồi tưởng lại.

Khi mới thành lập chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều bất cập. Xe pháo để lộn xộn, không gian xung quanh chật hẹp. Sau đó, được sự tham gia góp ý của nhiều người, anh lập ra nội quy cụ thể. Câu lạc bộ Không gian đọc Hy Vọng còn có đội ngũ tình nguyện viên rất nhiệt tình nên tổ chức đã đi vào quy củ. "Chúng tôi quản lý nhàn hơn theo kiểu các bạn độc giả tự đến, tự ghi chép, sắp xếp sách vở tạo được niềm tin rất lớn cho độc giả và cho thủ thư", Hà Cừ chia sẻ.

Trạm yêu thương khép lại nhưng câu chuyện của Đỗ Hà Cừ nhắc chúng ta rằng: chỉ cần còn niềm tin và tri thức, con người luôn có thể mở ra cho mình  và cho người khác một con đường hy vọng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.