Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dự lễ dâng hương tại Đền Hùng.
Đúng 7h mùng 10/3 âm lịch, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội, trang nghiêm tiến lên Đền Thượng trong tiếng nhạc lễ. Đi đầu là đội tiêu binh thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa. Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống, mang theo hương, hoa và lễ vật dâng lên các Vua Hùng.
Phía sau khối nghi thức là đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện các địa phương. Cùng hòa trong dòng người hành hương về đất Tổ là đông đảo Nhân dân và du khách thập phương, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với đồng bào trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Thượng cung dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, đã đọc Chúc văn, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc giỗ; nhấn mạnh truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, mà còn là điểm hội tụ tinh thần của dân tộc Việt Nam. Trong thời khắc thiêng liêng, hàng triệu trái tim cùng hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, qua đó bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các cháu thiếu nhi, đồng bào tại Bức Phù Điêu.
Lời căn dặn của Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" tiếp tục được nhắc lại như một mệnh lệnh từ lịch sử, nhấn mạnh trách nhiệm kế tục, gìn giữ và phát triển đất nước của các thế hệ hôm nay.
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Ngay sau nghi lễ, hàng vạn đồng bào và du khách tiếp tục dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Dòng người hành hương nối dài, mang theo niềm tri ân sâu sắc và sự gắn kết bền chặt với cội nguồn dân tộc.

Đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội Đền Hùng.
Từ sáng sớm, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước đã hướng về Nghĩa Lĩnh – nơi cội nguồn dân tộc. Trong không gian linh thiêng của đất Tổ, bên cạnh nghi lễ cấp quốc gia là dòng người hành hương bền bỉ, lặng lẽ mà thành kính.
Bà Nguyễn Thị Ngợi và bà Nguyễn Thị Phương (80 tuổi, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, hơn 10 năm nay, cứ đến dịp Giỗ Tổ, hai bà lại cùng nhau bắt xe khách về Đền Hùng. "Chúng tôi đi từ mùng 9, tối nghỉ lại gần khu vực Bảo tàng Hùng Vương, đến trưa mùng 10 thì trở về. Dù tuổi cao, đi lại có phần vất vả nhưng năm nào cũng thấy vui và háo hức. Được về dâng hương rất thiêng liêng, như trở về với cội nguồn của mình".

Bà Nguyễn Thị Ngợi và bà Nguyễn Thị Phương (80 tuổi, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ niềm vui khi đến với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Không chỉ là một nghi lễ trang trọng, Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để mỗi người dân tìm về cội nguồn theo cách rất riêng. Trong dòng người hành hương, nhiều người cho biết việc trở về dâng hương đã trở thành thói quen, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu.
Bình luận (0)