Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt đối tượng, phát hiện vali thuốc nổ

VTV.vn - Trong lúc theo dõi và truy bắt nhóm đối tượng, Tuấn và các đồng đội đã thu giữ được chiếc vali chứa đầy thuốc nổ.

Già Rin thỏa thuận với ông Lok nhưng bất thành

Trong tập 10 Trời cao nguyên xanh, ông Lok tới nhà Già Rin chơi, với mục đích hỏi về bộ cồng chiêng cổ trong nhà Già. Ông Lok nói đây là tài sản của dân làng, giá trị văn hóa của đồng bào Ba Na cả vùng Tây Nguyên này, phải được giữ gìn cẩn thận. Ông khuyên Già Rin nên chuyển bộ cồng chiêng về bảo tàng tỉnh hoặc để ông Lok chuyển tủ bảo quản tới, nhằm bảo vệ nó khỏi sự tàn phá của thời gian và lòng tham của con người. Đáp lại, Già Rin nói sẽ giao bộ cồng chiêng cho người có trách nhiệm và khiến ông tin tưởng được.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 2.

Với Già Rin, ông Lok không còn là người có thể tin tưởng, đặc biệt khi ông đưa đạo tới làng, quay lưng lại với giá trị truyền thống, nói những tập tục của ông bà để lại là hủ tục. Già Rin đưa ra thỏa thuận nếu ông Lok chịu đứng ra giải quyết chuyện giữa già làng với cộng đồng các tín đồ ở làng thì Già sẽ cân nhắc hiến tặng toàn bộ chiêng cổ cho bảo tàng tỉnh.

“Tôi thấy chả liên quan gì đến chuyện tôi đang đề nghị với già cả. Con người ta có quyền tự do theo đuổi tín ngưỡng. Già thờ Yàng, người ta thờ Chúa. Tôi không can thiệp được đâu. Tôi chỉ mong muốn những người dân làng sống hòa thuận, thay đổi để đời sống nó bớt khó khăn hơn, thay vì cứ theo cái nếp cũ nghèo đói. Còn theo truyền thống hay theo cái mới là tùy lựa chọn của mỗi người”, ông Lok đáp lại.

Mục sư Trung bị nghi ngờ là người cầm đầu nhóm đối tượng phản động

Sau khi gặp Già Rin, ông Lok cũng gặp mục sư Trung để nói chuyện về việc hòa giải. Tuy nhiên, mục sư Trung lại thẳng thắn đáp: “Đạo không thể chung đường”. Ông Lok cho rằng các tín hữu là người dân của làng, mà dân làng cũng là con, là cháu của Già Rin. Mục sư Trung thao túng người dân và giờ lại bảo không thể chung đường, điều đó không đúng.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 3.

Mục sư Trung và ông Lok đang có kế hoạch có được mảnh đất để xây dựng một nơi dành cho những người dân theo đạo. Ông Lok sợ nếu không có sự hỗ trợ của Già Rin thì sự việc sẽ khó thành nhưng mục sư Trung lại kiên quyết tự lực cánh sinh và sẽ tự mình làm việc với chính quyền cho đến khi có được mảnh đất. Ông Lok hứa nếu mục sư có được mảnh đất sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng từ các tổ chức phi lợi nhuận.

Với dân làng theo đạo, lời của mục sư Trung khiến cuộc sống của họ có nhiều thay đổi. Có người đã cai rượu, sức khỏe tốt hơn nhiều. Trong số những người tới chỗ mục sư Trung, có cả người đã tham gia tổ chức Fulro.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo thông tin A Briu cho Minh, mục sư Trung có những biểu hiện bất thường. Trong các bài giảng đạo của mình, mục sư Trung nói rất khéo, không nói rõ nội dung chống chính quyền nhưng ai nghe cũng hiểu. A Briu cho rằng có thể mục sư Trung chính là kẻ cầm đầu. Minh cũng đã nghiên cứu kỹ hơn hồ sơ của mục sư này.

Tuấn bị một số đối tượng xua đuổi, phải thay đổi hướng tiếp cận bà con

Một số người dân vẫn ghét và xua đuổi Tuấn khi anh xuất hiện ở làng. Có người còn rình trên đường để ném đất vào đầu Tuấn. Chứng kiến cảnh này, Già Rin đã khuyên Tuấn phải tìm cách khéo léo hơn. Tuấn dù khó chịu vì bị so sánh với Minh nhưng anh vẫn rút kinh nghiệm khi tiếp xúc với bà con.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 5.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 6.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 7.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 8.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 9.

Trong số những người xua đuổi Tuấn có A Bơn. Anh ta suốt ngày say xỉn, lười làm việc nhưng lại lấy lý do người Kinh thả sâu ăn hết lúa, hết ngô của bà con. Vợ của A Bơn rất tức giận, liên tục quát tháo anh ta vì phải làm hết công việc nhà, chăm sóc con cái còn chồng chỉ biết nhậu.

Khi lên rẫy, thấy Tuấn mang kẹo và nước mời dân làng ăn uống, A Bơn đã nói lớn tiếng rằng Tuấn có thể bỏ độc vào đồ ăn. “Cái này không phải của nhà nước làm. Cái này của bọn người Kinh làm. Nó muốn bà con mình đi nghiện. Đừng có mà ăn…”, A Bơn hét.Không chỉ vậy, A Bơn còn vì rượu mà cầm dao đuổi Tuấn khỏi khu vực làm rẫy của làng. Dù dân làng khuyên can nhưng A Bơn cũng không chịu nghe. Anh ta cho rằng chỉ có ông Lok là thật lòng với đồng bào còn người Kinh không thể tin tưởng được. Không chỉ có A Bơn, Y Liên cũng khuyên Tuấn càng sớm rời khỏi làng càng tốt, dù cô cũng nhận ra Tuấn là người tốt, tới làng để giúp người dân.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 10.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 11.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 12.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 13.

Không thể lên rẫy làm việc, Tuấn đã xin Già Rin cho phép mình sửa lại mái nhà của ông và một số gia đình trong làng. Anh hiểu người dân sẽ không cho phép mình giúp đỡ nên nhờ Già Rin dùng uy tín của mình để thuyết phục họ. Hơn nữa, anh còn muốn dùng một số bài thuốc nam chữa bệnh cho bà con. Già Rin đồng ý cho Tuấn sửa nhà mình nhưng còn việc thuyết phục người dân lại không nói rõ ràng. Sau đó, Tuấn cũng thay đổi cách tiếp cận của mình. Anh trò chuyện, chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng, cho chúng kẹo và dần được những đứa trẻ ở đây yêu quý hơn.

Trong cuộc trò chuyện với đồng đội, Tuấn nhận được thông tin với mục đích bảo vệ những giá trị truyền thống, Già Rin cần sự ủng hộ để củng cố uy tín của mình trong làng. Nhưng thời bây giờ khác với 10 năm trước rất nhiều. Nếu không được già ủng hộ thì Tuấn cũng khó được bà con tin tưởng, yêu quý như vậy. Đặc biệt, Tuấn còn nhận được thông tin đầu rắn ở chân cán dao Tuấn tìm được là biểu tượng của nhóm TN13 thời Fulro 3. Hồi đó Già Rin cũng có theo tổ chức này nhưng sớm giác ngộ rời khỏi đội ngũ. Thông tin khiến Tuấn cũng khá bất ngờ.

Theo Minh nhận định, nhóm đối tượng hoặc muốn cảnh cáo hoặc lôi kéo Già Rin khi dùng chiếc dao này. Điều Minh lo lắng là nếu Tuấn không hiểu được vấn đề, lại tiếp tục điều tra xác minh, thì có thể Già Rin sẽ bị liên lụy, giống như trường hợp của A Briu. 

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 14.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 15.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 16.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 17.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 18.
Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 19.

Trời cao nguyên xanh - Tập 10: Tuấn và đồng đội truy bắt, phát hiện vali thuốc nổ của nhóm phản động - Ảnh 20.

Trong lúc đang trò chuyện, Minh và đồng đội nhận được tin báo về sự xuất hiện của A Gôn - kẻ được cho là cầm đầu nhóm đối tượng tội phạm. Trong quá trình theo dõi, cả nhóm nhận định A Gôn đi cùng đồng bọn nên không được tiếp cận khi chưa có lệnh, đồng thời gọi hỗ trợ từ công an huyện. A Gôn sau đó đi cùng với 2 đối tượng khác rời đi. Nhóm của Tuấn đã theo sát và truy bắt các đối tượng này. Ngay khi đang vật lộn với các đối tượng, một nhóm người có vũ trang đã xuất hiện tấn công Tuấn và đồng đội. Hiếu đã bị thương nhẹ khi cố bắt đối tượng cầm theo chiếc vali đen bí ẩn. Đối tượng này sau đó đã chạy thoát nhưng để lại chiếc vali, trong đó chứa rất nhiều thuốc nổ.

Ở một diễn biến khác, Y Liên đã nhờ người quen xin việc cho em trai nhưng anh ta không đồng ý đi làm. A Dũi nói sẽ kiếm tiền theo cách của mình. Điều Y Liên lo lắng là em trai sẽ nghe lời người xấu làm những việc vi phạm pháp luật.

Đón xem diễn biến của tập 11 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 21/7 trên kênh VTV1!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.