A Lang cũng đã tham gia tổ chức Fulro
Trong tập 11 phim Trời cao nguyên xanh, việc A Dũi tấn công Tuấn khiến A Lang rất lo lắng. Anh ta chuẩn bị quà tặng và dẫn A Dũi đến xin ông Lok giúp đỡ sau vụ việc. Món quà là một chiếc cồng chiêng cổ, khiến ông Lok rất vui. Ông Lok trách A Dũi nông nổi nhưng sau đó đã nhẹ nhàng khuyên A Dũi phải đấu tranh một cách đúng pháp luật. A Lang cho rằng nếu không dùng bạo lực thì không thể đạt được mục đích vì chính quyền bao che, giúp đỡ người Kinh lấy đất của làng. Cuối cùng, ông Lok cũng đồng ý giúp A Dũi giải quyết vụ việc lần này.



Qua cuộc trò chuyện của anh trai, A Dũi đã hỏi A Lang về nhóm người trong rừng. Lần này, A Lang thừa nhận đó là “lực lượng” của mình để chuẩn bị cho những việc lớn. A Dũi không hiểu lý do anh trai mình tin tưởng họ vì nhóm người này đã đánh người làng Tơ Rơi. “Đó cũng là một cách rèn luyện, để cứng rắn như đá tảng, và mạnh mẽ như sói hoang, để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh”, A Lang đáp lại đồng thời nhắc em trai giữ bí mật chuyện này.
Tuấn quyết tâm đưa điện về với làng Tơ Rơi
Theo nhận định của lãnh đạo cơ quan an ninh, tàn dư của tổ chức Fulro cùng những biểu hiện của một số đối tượng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tơ Rơi thời gian qua tiềm ẩn nhiều bất ổn, đòi hỏi lực lượng an ninh phải bám sát địa bàn và đấu tranh quyết liệt hơn nữa. Điều cần làm bây giờ là đẩy mạnh công tác dân vận, tạo dựng lòng tin trong người dân thông qua những trụ cột tinh thần của đồng bào. Lãnh đạo tin Tuấn sẽ tạo dựng được lòng tin của Già Rin và bà con.


Cùng lúc đó, Tuấn vẫn chưa có nhiều bước tiến trong việc lấy được lòng tin của người dân làng Tơ Rơi. Anh đã nghĩ đến việc giúp đỡ cuộc sống của bà con bớt khó khăn hơn, trong đó có đưa điện về làng. Đây cũng là niềm trăn trở nhiều năm qua của Già Rin mà chưa thể giải quyết vì còn vướng mắc từ cả hai phía chính quyền và bà con.
Là người đã giúp đỡ bà con nhiều việc trong cuộc sống, ông Lok được người dân làng Tơ Rơi rất tin tưởng. Tuấn đã đến gặp ông Lok đề nghị hỗ trợ mình trong việc đưa điện về với làng. Nhưng đáp lại, ông Lok nói đây là việc khó. Có tin đồn rằng nhiều hộ dân đã phát hiện ra người nhà của ông Cường - Chủ tịch xã - ngầm thu gom đất để lập trang trại và làm du lịch. Nếu có điện thì khu vực này sẽ đi vào hoạt động, lúc ấy làng sẽ không còn được nguyên vẹn, cuộc sống sẽ bị xáo trộn. Hơn nữa, ông Lok cho rằng bản thân chỉ là một cá thể, không thể thay đổi được suy nghĩ của cả cộng đồng.


Tuấn đã thuyết phục ông Lok rằng việc kéo điện về làng là cấp bách cần làm ngay, còn chuyện mua gom đất, đúng sai đã có pháp luật. Không thể vì chuyện đó mà kìm hãm, gây khó khăn cho bà con được. Việc đưa điện về làng là chủ trương đúng đắn, không ai có thể ngăn cản. Nếu như ông Lok lên tiếng, thì vầng hào quang của ánh điện đó sẽ thuộc về ông. Tuấn cũng đã đồng ý sẽ tới gặp Chủ tịch xã Cường. Nhưng Tuấn không biết rằng bản thân ông Lok cũng có những lợi ích về đất đai muốn đạt được ở làng Tơ Rơi. Ông còn trực tiếp tới gặp Chủ tịch xã Cường để nhờ tác động tới các cán bộ địa chính của xã.
Tại trụ sở xã, Tuấn gặp được ông Cường nhưng chưa có thời gian để trò chuyện. Bên cạnh đó, Tuấn cũng thấy mục sư Trung đến gặp Chủ tịch Cường có việc gì đó. Hóa ra, ông Trung tới gặp Chủ tịch xã để nói về khu đất gần suối IA-Krông. Khu đất này xã đang mượn của làng Tơ Rơi từ năm 2019 để làm kho. Các tín đồ của làng đang rất mong muốn lấy lại mảnh đất đó để xây dựng nhà thờ. Hơn nữa, mục sư Trung còn mang theo đơn kiến nghị có hơn 300 chữ ký của người dân.


Đối với việc này, Chủ tịch Cường đã giải thích khu đất đó là tài sản Nhà nước, chính quyền xã đang tính đến việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kho nông nghiệp là nơi để bà con tiếp cận phân bón, giống mới, máy móc thuận tiện hơn. Đó là việc làm vì lợi ích chung của toàn xã, chứ không riêng gì làng Tơ Rơi. Nếu trả đất bây giờ, thì kho phân phải di dời, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chung của toàn xã.
Trong cuộc gặp với mục sư Trung vào buổi tối, Tuấn cũng đề cập về việc hiện làng Tơ Rơi không có nhà thờ riêng thì được mục sư Trung cho biết họ chưa được cấp đất, bà con hiện sinh hoạt tại nhà của mục sư. Mục sư Trung cũng đang vận động bà con góp công, góp của để xây dựng một nhà thờ. Ông Trung cũng nhắc đến chuyện chạy đi chạy lại nhiều lần, xin xã nhường lại hoặc là đổi vị trí khu đất làm nhà thờ nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Ông nhờ Tuấn đề cập đến vấn đề này với lãnh đạo xã, huyện.




Sau vài ngày, Tuấn cũng có cuộc nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch xã Cường. Trong cuộc trò chuyện, Tuấn đề cập vấn đề của mục sư Trung. Chủ tịch xã cho biết ông Trung không phải xin mà là đòi, gây sức ép cho xã từ lâu. Ngay cả tin đồn là Chủ tịch Cường móc ngoặc với các doanh nghiệp bên ngoài, thu gom đất cũng xuất phát từ đó. Nhưng điều quan trọng là vấn đề này chưa được cấp phép. Tuấn cho rằng cách chính quyền xã giải quyết vấn đề của bà con phải khéo léo, linh hoạt hơn.
Chủ tịch Cường cho biết có những đối tượng đã gây ảnh hưởng tới việc đấu nối điện về làng vì lợi ích của bản thân. Nguyên nhân bởi đây sẽ là một cái cớ hoàn hảo để đổ lỗi cho chính quyền. Và cuối cùng, họ lợi dụng để thao túng bà con. Nghe vậy, Tuấn càng quyết tâm tháo gỡ khó khăn để giải quyết chuyện đưa điện về làng.
Ở một diễn biến khác, theo điều tra của cơ quan an ninh, những đối tượng theo dõi nhà Vân nhưng không đột nhập, không tiếp cận tài sản, không tiếp cận con người và cũng không có dấu hiệu phạm tội rõ ràng. Khả năng cao các đối tượng này có thể liên quan đến nhóm chuyên đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Tú - đồng nghiệp của Tuấn - đã tới nhà Vân để xử lý vấn đề camera an ninh bị hacker xâm nhập.

Trong khi đó, A Briuvẫn chưa được tìm thấy. Minh đã chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng xác minh thêm thông tin. Ở làng Tơ Rơi, người dân đồn rằng A Briu làm việc xấu nên không xuất hiện trong làng.
Đón xem diễn biến mới của tập 12 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 22/7 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)