Y Liên giúp cán bộ chống lại nhóm phản động
Trong tập 22 Trời cao nguyên xanh, Y Chiêm đã phát hiện A Bơn là người tiếp tay cho nhóm người xấu làm hại cán bộ Tuấn. Cô rất tức giận, vừa chất vấn vừa muốn A Bơn phải tới nhà nói rõ mọi chuyện với Tuấn. Tuy nhiên, A Bơn không đồng ý vì sợ bị trả thù. Cuối cùng, Y Chiêm đuổi A Bơn đi, còn không muốn anh ta làm bố của con mình. Khi A Bơn không chịu đi thì Y Chiêm đã bỏ ra ngoài, khiến A Bơn mất bình tĩnh, cầm dao đuổi theo. May mắn, Y Liên có mặt ở đó nên đã giấu Y Chiêm đi. Cũng nhờ vậy, Y Liên biết ai là người làm hại Tuấn.




Trong khi đó, nhóm phụ nữ trong làng cũng đang bàn tán xôn xao về những kẻ ở trong rừng. Y Liên biết đó là nhóm Fulro. Nếu chúng quay lại làng thì người dân sẽ bị hại. Có người nói với Y Liên rằng mọi người đi theo Lok để chống lại Fulro nhưng cô phủ nhận. Cô tuyên bố Lok là người của Fulro. Mặc dù vậy, nhiều người dân trong làng đã bị nhóm người Lok "tẩy não" rằng chúng giúp đồng bào chống lại người Kinh, lấy lại đất của mình.
Nhận thấy tình hình không ổn, Y Liên đến nhà Già Rin để cảnh báo cho Tuấn cũng như báo tin cho các trinh sát đang nằm vùng tại Tơ Rơi. Cô cảnh báo rằng nhóm phản động đang ráo riết kêu gọi các làng khác, một khi đã hành động, chúng sẽ xử lý cán bộ ngay lập tức và Tuấn có thể sẽ không còn may mắn thoát nạn như chiều hôm trước. Hơn nữa, nhóm của Lok đang lên kế hoạch lôi kéo bà con ở nhiều làng xung quanh. Khi nói việc này với đồng đội của Tuấn, cô cũng nhận được lời đề nghị về nhà khuyên nhủ A Dũi không đi theo kẻ xấu.
Lực lượng an ninh ngăn chặn từ sớm từ xa âm mưu gây bạo động của nhóm Lok
Lực lượng an ninh đã bắt giữ được một nhóm người trong rừng mang theo vũ khí chất nổ. Họ là người dân ở nhiều làng trên địa bàn. Các cán bộ đã tiếp tục truy đuổi những đối tượng bỏ trốn.



Thủ trưởng Phương đã tới thăm Già Rin ở bệnh viện. Lãnh đạo Cục đã cho Già biết một số tình hình tại làng Tơ Rơi và mong nhận được sự phối hợp của Già. "Tình hình rất cấp bách. Vì vậy, tiếng nói của Già là rất quan trọng. Không những thế, uy tín của già còn có thể thuyết phục các già làng trưởng bản các xã bên cạnh. Không bị bọn xấu dụ dỗ lôi kéo", thủ trưởng Phương nói. Ông muốn Già Rin tổ chức một buổi họp mặt tất cả các già làng, càng sớm càng tốt.
Lok tự mình lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức bạo động ở nhiều làng
Trong rừng, A Gôn vẫn tìm mọi cách để gia tăng số lượng người tham gia. Hắn còn cho đàn em huấn luyện những người dân này bắn súng, thực hiện kỷ luật nghiêm ngặt. Tuy nhiên, A Gôn lại đa nghi nên vẫn chừa một đường lui cho mình.
Vì sốt ruột không thấy Lok có động thái gì nên A Gôn đã gọi điện giục giã ông ta. A Gôn nói nhận được chỉ thị phải tranh thủ hành động, loại bỏ bớt mối nguy hiểm. Nhưng Lok không đồng ý. Ông ta muốn A Gôn nằm im chờ lệnh. Nếu muốn làm gì, hắn phải có sự đồng ý của Lok. Việc Lok sai người tấn công Tuấn là một hành động ngu xuẩn nhất. Bởi vì ngay sau đó, tất cả những gì ông ta dày công chuẩn bị sẽ tan nát hết. Cùng lúc đó, Lok cũng sai người theo dõi sát Tuấn, ngăn chặn "tai mắt" của lực lượng an ninh ở các nơi.






A Lang đã thực hiện theo đúng những điều Lok sai bảo. Hắn ta làm việc với các bô lão trong làng, xúi giục những thanh niên trong làng chuẩn bị vũ khí để chống lại chính quyền. Bằng chiêu bài hứa hẹn sẽ chia tiền và chia đất, A Lang kích động sự thù hằn, yêu cầu mọi người chĩa súng về phía người Kinh và lên kế hoạch liên kết với các làng khác để đòi lại những gì "đã bị lấy mất". Không dừng lại ở đó, hắn còn tới gặp Già làng bên để đe dọa phải gia nhập tổ chức. Con trai của Già làng đang trong tay nhóm người của Lok nên không còn lựa chọn nào khác là phải nghe lời. A Lang tự tin tuyên bố khi có hiệu lệnh, chỉ cần một nửa số người theo tràn xuống khắp các con đường của đại ngàn Tây Nguyên thì đó sẽ là một cảnh tượng sẽ rất hùng vĩ.
Về phía Lok, ông ta đã thuyết phục kẻ cầm đầu tổ chức phản động thực hiện kế hoạch của mình. Lok đang dần hoàn thiện những điều hắn muốn để trả thù cho cái chết của con trai mình.
Mục sư Trung từ chối giúp Lok thao túng giáo dân
Tuấn đã tiếp xúc và thuyết phục mục sư Trung giúp mình thuyết phục bà con giáo dân, để họ không bị lôi kéo làm điều xấu. Lok đang nói dối tất cả mọi người và đây là lúc mục sư Trung phải có thái độ rõ ràng.



Ngay sau đó, mục sư Trung đã tới gặp Lok và thẳng thắn chỉ ra việc ông ta đang đưa bà con tới cửa địa ngục, lợi dụng dân làng, để tư lợi và thỏa mãn hận thù cá nhân. Mục sư yêu cầu ông ta dừng lại nhưng đến lúc này, Lok cũng ngửa bài. Lok nói rằng đã biết chuyện mục sư Trung dùng tiền ủng hộ của bà con cứu người nhà. Ông ta lấy việc này để đe dọa mục sư Trung phải giúp mình kêu gọi bà con tín hữu, nói rằng Chúa cần họ cầm vũ khí đứng dậy đấu tranh. Mục sư Trung đã không đồng ý làm theo.
Gia đình Minh và Tuấn gặp nguy hiểm
Vân tới gặp vợ chồng Minh để tâm sự về mong muốn Tuấn có thể trở về sớm vì cả hai sắp kết hôn. Đây cũng là điều Minh mong mỏi nên anh và vợ đều an ủi, động viên Vân. Nhưng khi về tới nhà, mẹ Vân lại cho cô xem bức ảnh Tuấn đang ở cạnh Y Lên. Vì nhận ra có sự bất thường ở đây nên Vân khuyên mẹ không nên tin những điều này. Thái độ kiên quyết của Vân khiến mẹ rất tức giận. Bà cho rằng con gái lấy Tuấn sẽ khổ nên không đồng ý. "Con hiểu mà, mẹ yên tâm. Cá này không ươn đâu mẹ ạ", Vân đáp lại.


Trong lúc đó, sau khi nắm được việc Minh đang ở trong viện với mẹ còn Diệp ở nhà, tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh cho đàn em phải bám sát mục tiêu, lên phương án hành động. Chúng sẽ xử lý Vân trước và sau đó là người nhà của Minh. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm.
Đón xem diễn biến mới của tập 23 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 10/8 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)