Để có hòa bình, độc lập ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Có gia đình, nhiều thành viên đều đi theo cách mạng. Lớp người này ngã xuống lại có lớp người khác đứng lên làm nên đất nước anh hùng.
Cựu chiến binh Lê Thị Oanh (Đồng Nai) là một trong những tấm gương ấy. Bà dành trọn đời kiên trung với cách mạng.
''Trước khi đi, má dẫn chị em đi mua đồ. Cho đến khi má về, má mất thì không gặp lại má nữa. Đó là lần cuối cùng'', bà Lê Thị Oanh (cựu chiến binh ở Đồng Nai) nghẹn ngào khi mỗi lần nhớ về mẹ.
Mẹ của bà Oanh là Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Thế, có chồng và con hy sinh trong kháng chiến. Bản thân mẹ Thế cũng bị địch bắt và sát hại. Thù nhà nợ nước, bà Oanh đã lên đường kháng chiến từ năm 16 tuổi. Dẫu bị địch bắt và hành hạ, bà nhất quyết kiên trung với cách mạng.

Cựu chiến binh Lê Thị Oanh
“Đi theo con đường ba má đã chọn, mình không làm gì sai với truyền thống gia đình, mình tự hào về điều đó” - bà Oanh chia sẻ.
Ngày hòa bình, cả dòng họ gặp lại, 13 người đi kháng chiến, chỉ còn 6 người trở về... Quá khứ đau thương nhưng hào hùng của gia đình đã trở thành những bài học mà bà Oanh luôn căn dặn con cháu về truyền thống gia đình và lòng yêu quê hương, đất nước.
Giờ đây, dẫu chân yếu, mắt mờ, bà Oanh vẫn tiếp tục góp sức cho quê hương. Bà cùng với những cựu chiến binh thường xuyên gặp gỡ, chăm lo cho những thương bệnh binh khó khăn bởi hơn ai hết, họ thấm thía hai chữ hòa bình.
Bình luận (0)