Thầy giáo Và Bá Chái phụ trách lớp ghép 3 và 4 có 10 học sinh - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Vượt lên gian khó, nhiều năm qua, các thầy, cô giáo vẫn bám bản, bám lớp để trồng người, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò người Mông nơi đỉnh trời Huồi Măn - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Thầy giáo Và Bá Lý đánh trống bắt đầu giờ học buổi chiều - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Tại điểm trường bản Huồi Măn, Trường PTDTBT Tiểu học Nhôn Mai có 2 giáo viên nam dạy 2 lớp ghép. Trong ảnh là lớp ghép 1 và 2 có 4 học sinh do thầy giáo Và Bá Lý đứng lớp - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Ngay kế bên điểm trường tiểu học, điểm trường Huồi Măn, Trường Mầm non Nhôn Mai có 5 học sinh từ 3-5 tuổi do 2 giáo viên Ngân Thị Chiến, Nguyễn Thị Trâm phụ trách - Ảnh Hồ Văn Ngợi

Sự tận tình của những người mẹ thứ 2.

Thầy giáo Và Bá Chái tranh thủ soạn giáo án lúc nghỉ trưa. Đây vừa là phòng làm việc, phòng nghỉ của các giáo viên cắm bản ở điểm trường Huồi Măn - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Học sinh điểm trường bản Huồi Măn, Trường PTDTBT Tiểu học Nhôn Mai trong giờ ra chơi - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Do ở trên núi cao, giao thông khó khăn, cách trở nên cuộc sống của người dân bản Huồi Măn gần như biệt lập với thế giới bên ngoài và quanh năm bị gió ngàn, hơi lạnh và sương mù bủa vây. Nơi đây, có điểm trường của Trường PTDTBT Tiểu học Nhôn Mai và điểm trường Huồi Măn, trường Mầm non Nhôn Mai - Ảnh Hồ Văn Ngợi

Bản Huồi Măn nằm ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, đây là bản xa xôi, hẻo lánh và khó khăn nhất của xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Bản Huồi Măn có với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống và kinh tế còn rất nhiều khó khăn - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Bữa cơm trưa đạm bạc của các thầy, cô giáo cắm bản ở Huồi Măn - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Bản Huồi Măn cách trung tâm xã Nhôn Mai khoảng 20km, trong đó có 10km là đường núi với độ dốc cao, nhiều, vực sâu. Ngày nắng các thầy, cô giáo cắm bản có thể đi xe máy, nhưng mùa mưa đường đất trơn trượt, để vào bản phải dạy học phải đi bộ từ 4–6 giờ - Ảnh: Hồ Văn Ngợi
Bình luận (0)