Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô "cõng" 2 tấn gạo nuôi trò

Nguyễn Ngân-Thứ hai, ngày 28/01/2019 17:19 GMT+7

VTV.vn - Bữa tất niên ở trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương, Văn Chấn, Yên Bái ấm cúng hơn mọi ngày khi các thầy cô đứng bếp, nấu những món thịnh soạn cho học sinh vùng "rốn lũ".

Trận lũ kinh hoàng hồi tháng 8/2018 quét qua Văn Chấn, Yên Bái đã lùi vào quá khứ, những nụ cười đã trở lại trên gương mặt những người dân nơi đây. Trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương, Văn Chấn, Yên Bái – ngôi trường từng phải vật lộn với cơn lũ tử thần ngày nào, nơi mà các thầy cô nơi đây đã cõng 2 tấn lương thực vượt đèo cao, suối sâu để học sinh được kịp khai giảng năm học mới, ngày hôm nay, vui hơn mọi khi.

Bữa cơm có tôm, thịt gà, giò chả… vốn không có gì đặc biệt trong những mâm cơm miền xuôi, nhưng lại là thứ xa xỉ đối với thầy và trò nơi đây. Càng ý nghĩa hơn khi bữa cơm tất niên này lại do chính những thầy cô của trường đứng bếp.

Trong tiếng nói cười rôm rả, tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch, sáng bừng lên không khí gia đình ấm áp. Tết đã đến rất gần…

Một số hình ảnh về bữa cơm tất niên tại Trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương, Văn Chấn, Yên Bái:

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 1.

Buổi sinh hoạt trường cuối cùng trước khi học sinh về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 2.

Những suất quà Tết được trao cho các em học sinh của trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 3.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 4.

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 5.

Bữa tất niên cuối năm thịnh soạn do chính các thầy cô của trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương đứng bếp.

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 6.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 7.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 8.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 9.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 10.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 11.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 12.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 13.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 14.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 15.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 16.

Sau bữa cơm tất niên là chương trình tất niên do trường tổ chức

Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 17.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 18.
Ảnh: Bữa tất niên ấm cúng ở nơi thầy cô cõng 2 tấn gạo nuôi trò - Ảnh 19.

Chuyện những thầy giáo cõng 2 tấn lương thực vượt núi và nỗi đau của cô giáo mất con Chuyện những thầy giáo cõng 2 tấn lương thực vượt núi và nỗi đau của cô giáo mất con

VTV.vn - Họ là những thầy cô giáo của trường PTDT bán trú Tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái - nơi vật lộn với trận lũ kinh hoàng tháng 8/2017.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online! 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước