Bé gái 12 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/07/2018 19:41 GMT+7

Bé Nguyễn Vân Nhi.

VTV.vn - Ngày 2/7, Trung tâm Điều phối hiến ghép tạng Quốc gia vừa ghi nhận thêm nghĩa cử cao đẹp của một bé gái 12 tuổi và gia đình tại Hà Nội.

Suốt 10 năm qua, Nguyễn Vân Nhi đã chống chọi với bệnh u nhú dây thanh quản. Do phải mở khí quản nhiều dẫn đến xơ phổi. 2 ngày trước, khi khó thở, gia đình đưa Vân Nhi đi cấp cứu thì em đã ngừng tim và chết não. 

Mẹ của em chia sẻ, khi con còn nhận thức được, gia đình nói chuyện hiến tạng. Lúc đó không nói được nhưng con đã mỉm cười. Ánh mắt thể hiện niềm mong mỏi làm được một việc có ý nghĩa. 

Bé gái 12 tuổi hiến giác mạc khi qua đời - Ảnh 1.

Tâm nguyện của Vân Nhi và gia đình đã thành hiện thực vào trưa 2/7 khi Trung tâm Điều phối và ghép tạng Quốc gia cùng Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) hoàn thành việc lấy giác mạc của em tại Bệnh viện Nhi trung ương. Điều này cũng có nghĩa sẽ có 2 người bị mù do bệnh lý giác mạc sắp thấy lại ánh sáng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước