Bệnh viện Bạch Mai những ngày cách ly

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - 14 ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai là tâm điểm chú ý của cả nước, bởi đây được coi là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Người ta hướng đến Bệnh viện Bạch Mai với nhiều suy nghĩa khác nhau, e dè, lo ngại, thậm chí là cả sợ hãi, kỳ thị. Thế nhưng, rất may mắn, đó chỉ là phần nhỏ. Bởi hầu hết mọi người đều dành cho các y, bác sỹ những sự quan tâm, cảm thông và mong muốn họ sẽ sớm vượt qua khó khăn. Và chính thức từ 0h ngày 12/4, sẽ kết thúc cách ly y tế với Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nội dung công văn vừa được UBND quận Đống Đa, Hà Nội ban hành cách đây ít phút.

Trong suốt những ngày cách ly, các các bác sĩ vẫn không ngừng nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng. Chiều 3/4, khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ tuyến dưới một sản phụ sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng sau mổ cắt tử cung. Để kịp thời cấp cứu, nhiều bác sĩ đã trực sẵn ở khu vực tiếp nhận bệnh nhân, ép tim ngay khi bệnh nhân còn đang được di chuyển trên cáng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn, các bác sĩ tại khoa A9 đã phải ép tim liên tục trong 120 phút. Điều kỳ diệu đã đến, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và chỉ sau 5 ngày đã hoàn toàn tỉnh táo. Đây là ca bệnh đặc biệt, khi tất cả các bác sỹ đang trong tình trạng cách ly và phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện chống phơi nhiễm cho bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước