Biến tướng phóng sinh: Chích điện, đuổi theo ra giữa sông, cả tá người trực chờ bắt lại bán kiếm lời

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/05/2020 11:17 GMT+7

VTV.vn - Việc buôn bán chim, cá, rùa phóng sinh ngay trước cổng chùa Diệu Pháp, TP.HCM đã bị biến tướng trong suốt 5 năm qua.

Từ các loại cá lớn đến nhỏ, rùa, baba, chim đều rất đắt hàng và được bán ngay trước cổng chùa Diệu Pháp, TP.HCM. Có 4 hộ kinh doanh thường xuyên tại đây, họ tràn cả xuống lòng đường để lôi kéo, mời chào khách. Người mua chỉ cần chọn, người bán cho người chở đến tận sân chùa và sau đó ra bờ sông để phóng sinh. Nhiều Phật tử phóng sinh với số lượng rất lớn. Những thùng cá, lồng chim được xếp la liệt trước tượng Phật Quan âm để cầu nguyện.

Người trên bờ vừa thả, ngay lập tức các đối tượng trực sẵn dưới sông để bắt lại. Từ mong muốn của Phật tử là phóng sinh cầu an, nhà chùa chuẩn bị một chiếc thuyền để Phật tử ra giữa sông thả cá phóng sinh, tránh việc bị chích điện. Tuy nhiên, nhưng nhóm người này cũng truy đuổi ra giữa sông. Rùa, baba được các đối tượng lùng bắt nhiều nhất. Câu chuyện thả rồi bắt, phóng sinh rồi chích điện, bán lại kiếm lời diễn ra thường xuyên. Giữa các hộ kinh doanh đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tranh giành khách, thậm chí xô xát ngay trước cổng chùa.

Chùa Diệu Pháp đã nhiều lần làm đơn cầu cứu. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.


Dùng điện đánh bắt cá chép phóng sinh trong ngày tiễn ông Táo Dùng điện đánh bắt cá chép phóng sinh trong ngày tiễn ông Táo

VTV.vn - Việc dùng điện đánh bắt cá phóng sinh trong ngày đưa ông Táo về trời trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM lại tái diễn vào sáng 28/1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước