Cảm động chuyện của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 22:05 GMT+7

VTV.vn - Suốt nhiều tháng nay, những người chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã viết nên nhiều câu chuyện cảm động.

Hàng ngàn bác sĩ, chiến sĩ áo trắng trực 24/24 chăm sóc người bệnh. Những bệnh viện dã chiến được dựng ngay trong đêm. Những chiếc xe quân đội hàng ngày chở người chạy thận vào Bạch Mai. Những đêm trắng của các chiến sĩ biên phòng, công an cắm chốt canh gác.

Vì việc chung, nỗi niềm riêng phải gác lại. Trên những đường mòn, lối mở, cửa khẩu, bước chân của lực lượng biên phòng tuần tra không nghỉ, xuyên qua những đêm trắng, chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ biên giới. Hai tháng qua, có gần 30 chiến sĩ biên phòng hoãn cưới vợ, 20 người vợ sinh con chưa thể về nhà.

Thậm chí, một chiến sĩ ở Long An nhận được tin cha mất còn không thể về chịu tang, đồng đội cùng anh lập bàn thờ vọng ngay trước chốt kiểm soát nơi anh đang làm nhiệm vụ.

Hai chiến sĩ cảnh sát ở Đà Nẵng đã ngã xuống đêm 2/4 trong khi truy bắt tội phạm đua xe, vi phạm lệnh cấm tụ tập; để lại những đứa con nhỏ dại và nỗi đau không thành lời của bậc sinh thành.

Các khảo sát toàn cầu mới đây về COVID-19 cho thấy người dân Việt Nam tin tưởng vào chính phủ bậc nhất thế giới - điều không phải quốc gia phát triển nào cũng làm được. Ở nơi đây, sức khỏe người dân được đặt lên trên mọi lợi ích kinh tế và nơi đây có những con người sẵn sàng từ chối việc nhẹ nhàng, nhận lấy phần gian khổ hy sinh nhất. Họ là những người ở tuyến đầu.

Những chiến sĩ áo trắng trong trận chiến chống dịch COVID-19 Những chiến sĩ áo trắng trong trận chiến chống dịch COVID-19

VTV.vn - Những ngày này, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trên mọi miền đất nước đang là những chiến sĩ áo trắng tiên phong, xông pha trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước