Đối tượng tình nghi trong vụ việc bé gái nghị bị xâm hại tại tỉnh Bình Phước là người đàn ông lớn tuổi ở nhà bên cạnh mà các cháu hay gọi là ông nội. Từ khi biết con bị xâm hại, chị Trần Thị Hằng, mẹ của bé gái đã phải nhiều lần dẫn con đến các đơn vị y tế để khám. Mặc dù Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh đã chẩn đoán con gái chị có màng trinh bị rách ở nhiều điểm nhưng cơ quan chức năng vẫn không khởi tố vụ án để làm rõ. Đến nay, gia đình thậm chí còn chưa nhận được văn bản phản hồi chính thức nào dù đã nhờ luật sư viết đơn kiện khởi tố vụ án.
Vài lần vợ chồng chị Hằng đã nghĩ quẩn, định làm liều nhưng cuối cùng vẫn quyết định trông chờ, hy vọng vào cơ quan chức năng. Tuy nhiên, càng hy vọng bao nhiêu, gia đình anh chị càng thất vọng bấy nhiêu. Nước mắt của chị Hằng đã rơi suốt nhiều tháng trước nhưng lúc đó là nước mắt của người mẹ lo lắng vì con gái, còn bây giờ là những giọt nước mắt nghẹn ngào vì uất ức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!