Qua chiếc mặt nạ, rất nhiều thông điệp nhân văn được chuyển tải đến người xem một cách mạnh mẽ và sâu sắc.
24 chiếc mặt nạ do 24 nạn nhân của bạo lực gia đình tự vẽ, trang trí, và kể câu chuyện của mình. Chiếc mặt nạ gắn những mảnh bát vỡ ẩn chứa câu chuyện về cuộc đời của 1 phụ nữ suốt 20 năm phải chịu đựng hành vi của người chồng vũ phu. Những lọn tóc làm thành dòng nước mắt của người phụ nữ thường bị chồng quấn tóc đánh đập đến nỗi chị phải cắt bỏ mái tóc của mình.
24 người phụ nữ này đã tự chọn tư thế chụp ảnh với chiếc mặt nạ của mình. Có người giấu cả khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ, cũng có người nửa giấu nửa hở, lại có người đã cất mặt nạ sang 1 bên và nhìn trực diện vào người xem. Họ cùng nắm tay nhau thể hiện tình đoàn kết, rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến phòng chống bạo lực gia đình.
Ý tưởng thực hiện triển lãm này là của nghệ sỹ Paul Zetter thuộc tổ chức Essemble Creatives. Triển lãm kéo dài trong vòng 1 tuần (từ 19 đến 26/3).
Bình luận (0)