“Chuyện thật tí ti”

“Tên tôi là Cedar B.Hartley. Tôi có mái tóc đỏ lè. Tôi dở toán, nhưng lại giỏi những thứ khác như: nhảy nhót, nhào lộn… Mọi việc xảy ra với tôi là, nhà chó Stinky, nhờ Kite người chim, hay nhờ Oscar xiêu vẹo hay đã xảy ra từ lúc anh trai Barnaby của tôi bỏ nhà ra đi… Ôi câu chuyện của tôi thiệt là phức tạp, có lẽ tốt hơn hết, tôi kể cho bạn từ đầu”.

Với những lời mở đầu như thế, Cedar B.Hartley đã thực sự lôi cuốn người đọc, không chỉ là bạn đọc nhỏ tuổi, người lớn đọc cuốn sách này sẽ có những giây phút thư giãn và bình yên trong thế giới của tuổi thơ.

Một cô bé Cedar thông minh nghịch ngợm, nhưng lại sống nội tâm, chân thật với bạn bè. Cô rất ghét tên Harold Barton ngổ ngáo, giàu có nhưng khinh người, giả dối. Bạn của Cedar là những người thật hòa đồng, tốt bụng như: cô Riccy, Caramella, Hailey, Jean - Pierre.

Cha của Ceder bị mất trong một vụ tai nạn, cô bé sống với mẹ và anh trai. Cedar cảm thấy cô đơn khủng khiếp khi mẹ đi làm từ sáng tới tối, anh trai Barnaby hào hoa, vui tính nhưng lại phải học ở xa. Ở lứa tuổi mới lớn, Cedar luôn đối diện với nỗi cô đơn, và dường như cô bé chỉ có con chó Stinky làm bạn. Trong một lần đi tìm con chó của mình bị lạc, Cedar quen với Kite. Điều thú vị xuất hiện đối với Cedar khi cậu Kite là một diễn viên xiếc chuyên nghiệp đã giúp Cedar trở thành diễn viên xiếc tuổi teen, đúng như điều cô hằng mong ước. Và một tình cảm trong sáng, là lạ dâng lên trong lòng Cedar.

Tinh thần của tác phẩm này mang tính nhân văn sâu sắc, đó là tình cảm con người với con người và tình thương của con người đối với động vật. Truyện đề cao niềm đam mê nghệ thuật biểu diễn xiếc. “Cần giữ tư thế thăng bằng” là điều mà anh chàng Kite thường dạy cho Cedar để thực hành các động tác xiếc. Điều này còn ngụ ý, Kite đã trở thành một điểm tựa tinh thần cho Cedar thêm niềm tin yêu trong tình bạn, cuộc sống.

Câu chuyện về Cedar hấp dẫn bạn đọc không phải chỉ ở những tình tiết thú vị, những cuộc gặp gỡ luôn mới mẻ của cô bé với mọi người xunh quanh, mà còn hấp dẫn qua cách kể chuyện hết sức thân mật, ngộ nghĩnh.

Đọc cuốn sách, người lớn sẽ vơi đi những lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống thường nhật. Còn trẻ con sẽ muốn nhảy lên vì thích thú, vì hâm mộ trí tuệ, sự khéo léo của cô bé Cedar. Cuốn sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, có thể đọc ngược từ trang cuối đến trang đầu, bởi những câu chuyện ở đây được kể bằng cảm xúc của cô bé, chứ không dựa trên một kết cấu mang tính bắt buộc nào.

“Chuyện thật tí ti” của Cedar B.Hartley đã lọt vào danh sách đề cử Sách của năm 2003, do Hội đồng sách Thiếu Nhi Úc bình chọn và đạt nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.