Chuyện về người thầy dạy mầm non duy nhất ở Hậu Giang

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 20/11/2014 14:31 GMT+7

Đến với nghề mầm non với thầy Trần Văn Cần - Trường mầm non Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang đó là một sự tình cờ…

Nhiều người khi đến Trường mầm non Hòa An, bỡ ngỡ trước hình ảnh thầy giáo Trần Văn Cần - một thầy giáo mầm non hàng ngày vẫn múa, hát, thậm chí nhảy cùng các em học sinh. Vì với các cô giáo, việc dạy trẻ khó một, thì với thầy giáo công việc đó khó mười.

Chia sẻ về công việc của mình, thầy Cần cho biết, đến với nghề mầm non đó là cũng là một sự tình cờ. “Tôi mới ra trường năm 2010 và công tác năm nay là 4 năm. Ngày trước mẹ tôi nói mẹ thích làm giáo viên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn quá không học được, giờ con đi đi. Vì vậy, tôi cũng nghe lời mẹ đi theo ngành giáo dục mầm non”, thầy Cần chia sẻ.

Bằng sự kiên trì, niềm yêu thương, chăm sóc các em nhỏ tận tình đã giúp thầy Cần dần dần chiếm được sự tin tưởng của phụ huynh và các em học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước