Củ Chi ngày ấy, bây giờ...

35 năm trước, Củ Chi bước ra khỏi cuộc chiến với những vết tích của cuộc chiến hằn sâu trong từng thớ đất, cùng những huyền thoại về tinh thần dũng cảm, bất khuất của những người con trung kiên với cách mạng.

Trong chiến tranh, nước mắt và cả máu của người dân Củ Chi đã quyện vào lòng đất, trở thành sức mạnh vô địch làm cho quân thù khiếp đảm khi mỗi lần đặt chân tới nơi này.

Lịch sử 30 năm trường kỳ kháng chiến, hơn 5.000 trận hành quân bố ráp, gần 240.000 tấn bom đạn và chất độc da cam của kẻ thù đã không khuất phục được người dân trên mảnh đất này. Ngay cả những lúc gian khó, ác liệt nhất, quân và dân Củ Chi vẫn kiên cường bám trụ, bám làng đánh giặc, giải phóng quê hương. Gần 11.000 người con trung kiên đã ngã xuống cho hoà bình độc lập.

Sau ngày giải phóng, vừa ngơi tay súng, Đảng bộ thành phố, địa phương đã nhanh chóng cùng người dân đồng lòng, dốc sức gột sạch bụi tàn chiến tranh, đứng lên xây dựng quê hương mới. Từ một “vùng đất chết”, Củ Chi nhanh chóng vươn dậy thành làng quê trù phú với những cánh đồng màu mỡ, những trang trại chăn nuôi, các nhà máy, xí nghiệp liên tiếp mọc lên trong ánh sáng điện và hệ thống đường giao thông nông thôn hiện đại nối dài xã, ấp... Đóng góp vào những thành quả kinh tế bước đầu đó có không ít những bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của những anh hùng du kích Củ Chi năm xưa.

Trong chiến tranh, ông Tô Văn Đực là Dũng sĩ diệt xe tăng với biệt danh “Anh hùng mìn gạt”, là một trong số nhiều người con ưu tú của quê hương đất thép anh hùng, ông từng sáng chế ra nhiều loại mìn chống tăng, trong đó có “mìn gạt” rất công hiệu trong chiến tranh du kích ở Củ Chi. Trong số gần 5.000 xe tăng Mỹ bị phá huỷ tại chiến trường Củ Chi, có đến hơn một nửa bị tiêu diệt bởi “mìn gạt” do ông sáng chế. Năm 1967, ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Về lại với cuộc sống thời bình, với ý chí của người anh hùng, không lùi bước trước gian nan, hơn 2ha đất hoang hoá đầy xác bom pháo, bị nhiễm phèn đã được “anh hùng mìn gạt” cải tạo thành một trang trại nuôi trồng đủ loại thú rừng và cây ăn trái. Hiệu quả nhất là chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai, ông còn nuôi thêm hươu và hoẵng để lấy nhung và một số động vật hoang dã khác.

Từ một nông dân nghèo tham gia cách mạng, trở thành người chế tạo vũ khí nổi tiếng khắp chiến trường miền đông Nam bộ, người anh hùng trong chiến đấu, người đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào xoá đói giảm nghèo ở quê hương, anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực cũng như nhiều người con anh hùng đất thép đã viết thêm vào trang sử hồng quê hương những nét rạng ngời mới.

Tại Củ Chi, người ta cũng thường nhắc tới nhiều tấm gương nữ anh hùng trong chiến đấu, giỏi giang trong lao động. Với sáng kiến liên kết vốn giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình của các nữ cựu chiến binh trong Trung đội nữ du kích Củ Chi lừng lẫy năm xưa, nay đang là câu chuyện đáng tự hào ở đất thép.

Gác súng về với cuộc sống đời thường, các chị với vai trò làm vợ, làm mẹ, nay lại đang sát cánh bên nhau trong phong trào giúp nhau làm kinh tế. Cựu chiến binh Cao Thị Thu với vai trò là Bí thư chi bộ ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, đồng thời là Chi hội trưởng chi hội CCB nữ xã, từng tham gia chiến đấu trong Trung đội nữ du kích Củ Chi ngày ấy, nay tuy tuổi đã cao, nhưng nhiệt huyết cách mạng vẫn cháy bỏng trong lòng. Chị Thu cũng là người luôn đi đầu trong phong trào xoá đói, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ những đồng vốn ít ỏi, cộng với ý chí quyết tâm cao, chị Thu đã biến đồng đất khô cằn, đầy xác pháo nơi mình đang ở thành một khu chăn nuôi bò, heo, vịt, đưa kinh tế gia đình thoát nghèo đi lên nhanh chóng. Chị tâm sự: “Bằng cách làm, hàng tháng mỗi người trong chi hội đóng góp vào Quỹ liên kết vốn 50.000 đồng, sau đó xem ai khó khăn nhất thì ưu tiên cho vay. Số vốn góp được ban đầu không nhiều, nhưng với tính cần mẫn, siêng năng, tiết kiệm cùng sự quan tâm giúp đỡ, động viên của đồng chí, đồng đội, nhiều chị em đã nhanh chóng vực dậy kinh tế gia đình một cách nhanh chóng bền vững”.

Trường tiểu học An Phú I nằm ở một xã vùng sâu, vùng xa được công nhận là đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đầu tiên ở TP.HCM, được Chủ tịch nước tặng Huân trương Lao Động hạng Ba. Ngôi trường khang trang sạch đẹp, cùng hệ thống các phòng học đầy đủ tiện nghi, học sinh được học tập trong môi trường tiện lợi, đã phần nào cho thấy sự nghiệp giáo dục của huyện khởi sắc, khác xa với thời kỳ những năm đầu sau giải phóng, khi đó hầu hết các ngôi trường đều bằng tranh tre, nứa lá, thiếu phòng học, thiếu giáo viên, học sinh phải học 3 ca rất vất vả...

Củ Chi hiện có 772 mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng nhiều thương, bệnh binh. Bên cạnh việc phát triển đời sống kinh tế, Đảng bộ huyện cũng rất chú trọng chăm lo các gia đình chính sách xã hội, hộ nghèo, nhiều hoạt động tình nghĩa, thiết thực luôn được quan tâm.

Câu chuyện về mảnh đất anh hùng ngày càng được nhiều người biết đến khi Đảng bộ, chính quyền địa phương đang xúc tiến phát triển kinh tế gắn với du lịch vừa để tăng thêm nguồn thu, tạo thêm việc làm; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hoá lịch sử trên quê hương cách mạng.

Từ đền tưởng niệm Bến Dược, nơi lưu danh gần 45 nghìn liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đến Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, một thời oanh liệt, một kỳ quan trong lòng đất ở xã Phú Mỹ Hưng. Mới đây, “Làng nghề một thoáng Việt Nam” ở xã An Phú, ven sông Sài Gòn, nơi gìn giữ và tôn vinh gần 20 ngành nghề truyền thống Việt Nam cùng những nét văn hoá đặc trưng vùng miền, đã mang đến cho bạn bè bốn phương những cảm xúc mãnh liệt khi đặt chân đến mảnh đất anh hùng này. Đây cũng là tâm huyết của những người từng tham gia các trận chiến ác liệt ở Củ Chi.

Đi lên từ mảnh đất hoang tàn, đầy những vết tích của chiến tranh, đất thép anh hùng trong quá khứ với những người con trung dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hôm nay lại vững vàng trong tư thế mới, tư thế hội nhập và phát triển. Ánh thép trong con người đất lại thép tiếp tục toả sáng trên con đường xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Củ Chi đất thép thành đồng - đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.