Cụ ông miệt mài lên giảng đường ở tuổi 70

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 21:53 GMT+7

VTV.vn - Ở tuổi 70, cụ ông Lương Tuyển ở Khánh Hòa có trong tay hai tấm bằng đại học và sắp tới đây sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật tại trường Đại học Luật TP.HCM.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống đi ở thuê không cho ông Tuyển được học đến nơi đến chốn. Năm 1975, ông chỉ mới học đến lớp 3. Nhưng sự kiên trì suốt hàng chục năm qua đã giúp ông học xong bổ túc, rồi trung cấp nông nghiệp. Năm 2001, ông tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh ở tuổi 54. Năm 2010, khi 63 tuổi, ông trở thành cử nhân Luật và bây giờ là học cao học.

Ông Tuyển vẫn bảo rằng mình là người giàu có. Giàu khi đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng ngay từ khi còn là đứa trẻ mồ côi: ước mơ được đi học. Học để hiểu cuộc sống. Học để cho mình và để giúp người khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước