Cuộc sống mới của đồng bào Ka Dong

Đồng bào Ka Dong ở xã biên giới Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hiện có hơn 300 hộ với 1.200 nhân khẩu. So với các dân tộc khác thì đồng bào Ka Dong đời sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, năm 2003, Công ty 732 thuộc Binh đoàn 15 đã tham gia xây dựng dự án trồng cao su, phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm nhằm giúp bà con nâng cao đời sống. Đến nay cuộc sống của đại đa số bà con Ka Dong ở đây đã có nhiều khởi sắc.

Năm nay là năm thứ 3 vợ chồng A Vân được đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà xây khá khang trang. Ngôi nhà trị giá hơn 100 triệu đồng này có được là nhờ A Vân tích luỹ từ lương làm công nhân nhận khoán cao su của Công ty 732. A Vân giờ đây là thanh niên làm kinh tế giỏi nhất làng. Hiện gia đình Vân đã có hơn 6 ha cao su, cà phê, lúa, mì… một năm thu được vài chục triệu đồng. Trong đó, riêng 2 ha cao su, 2 năm nữa sẽ cho khai thác mủ và khi đó chắc chắn cuộc sống gia đình anh sẽ khấm khá hơn. Theo A Vân, tất cả có được đó là nhờ có bộ đội.

Anh A Vân, làng Đăk Wang, Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum: "Đầu tiên tôi đi làm lương tháng được triệu, sau có chú bộ đội lên chỉ dẫn bảo trồng cao su cà phê để kinh tế gia đình phát triển".

7 năm tham gia phát triển cao su, giải quyết việc làm cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ Đội 711, Công ty 732 đã bền bỉ bám làng, bám dân giúp đồng bào Ka Dong thay đổi nhận thức. Từ cách ăn, cách ở cho đến phương thức canh tác sản xuất của bà con giờ đây đã có một bước tiến mới.

Đại úy Bùi Mạnh Dũng - Đội trưởng Đội 11, Công ty 732, Binh đoàn 15: "Khi chúng tôi nhận nhiệm vụ đã phải xác định rõ đặc thù truyền thống của bà con ở trong đây. Trên cơ sở đó vận động tuyên truyền phân tích bằng phương pháp mưa dần thấm lâu, hôm nay bà con giác ngộ được một phần, mai được một phần. Từ tập tục lạc hậu dần dần được chuyển biến đi, khoa học kỹ thuật từ chưa biết dần dần hiểu ra. Cho đến nay sau 7 năm đơn vị vào nhận nhiệm vụ, phát triển kinh tế đến dân cư xã hội đã có bước chuyển biến".

Già làng A Pú – làng Đăk Wang, Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum cho biết: "Trước có gì đâu, ở trong rừng trong núi, ăn uống nước suối, không ăn chín, ăn bậy ăn bạ, bây giờ đến Đảng cách mạng lãnh đạo, đặc biệt là công ty 732 phát triển trồng cao su xây dựng cho anh em ở trong làng ai cũng vào công nhân của công ty làm, không phải như hồi xưa nữa".

Cuộc sống mới của bà con Ka Dong đang ngày càng khởi sắc, nếu như trước đây cuộc sống tự cung tự cấp, phát đốt chọc tỉa thì nay những người Ka Dong này đã biết sản xuất hàng hóa mang hiệu quả kinh tế cao. Những ngôi nhà tranh vách lá giờ đây đã được thay thế bằng nhà xây khá khang trang. Bà con đang hòa chung cùng với đồng bào các dân tộc trong cả nước đón ngày tết cổ truyền của dân tộc thật vui vẻ và ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.