4000 hộ gia đình tại TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đăng ký tham dự Đại lễ cầu siêu.
Không chỉ các ông bố, bà mẹ từng đau khổ vì bỏ thai nhi, tại buổi lễ còn có các bạn trẻ là thanh niên, sinh viên tham dự. Thông qua các bài thuyết giảng về chủ đề “Lòng yêu thương và tôn trọng mầm sống”, các bạn trẻ biết được tính nhân bản của nhà Phật về quyền được sống của con người. Cũng theo đó, nạo phá thai là một việc không nên làm, vì bất cứ lý do gì cũng là điều rất đáng tiếc. Do vậy Đại lễ trai đàn nhằm mang lại sự bình an trong tâm hồn các bậc cha, mẹ khi đành lòng phải bỏ thai nhi của mình và khuyến khích lối sống lành mạnh cho thanh niên.
Đại đức Thích Giác Dũng, Tổ đình Vĩnh Nghiêm TP.HCM phát biểu: “Về mặt tâm linh, trước giờ mình cầu siêu cho người chết, cho cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ, nhưng do quan niệm khác nhau nên mình không nghĩ tới thai nhi. Theo Đức Phật dạy, khi tinh cha huyết mẹ tượng hình thì đó là mầm sống rồi, nên khi các thai nhi do nhiều nhân duyên khác nhau lại bị chối bỏ hoặc tự chết trong bụng mẹ, thì đó cũng là một mạng sống, do đó chùa tổ chức Đại lễ cầu siêu này cho các cháu”.
Trong thực tế, với xu hướng tự do, dễ dãi trong lối sống ở một bộ phận giới trẻ đã dẫn đến hoàn cảnh phải phá thai. Chỉ tính riêng các cơ sở y tế công lập, TP.HCM đã có hơn 100.000 ngàn trường hợp phá thai trong năm 2009, trong số đó có gần 2.500 trường hợp phá thai trong độ tuổi từ 11 đến 19 tuổi. Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, Đại lễ cầu siêu thai nhi hy vọng góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ trong quan hệ tình cảm, tránh những hậu quả đáng tiếc như việc phải nạo phá thai.
Bà Nguyễn Thị Phương, Quận 12, TPHCM: “Thế hệ mới, tuổi trẻ, khoa học tiến bộ người ta cũng không nghĩ được rằng, sự mất mát này sẽ tổn thương cho những người mẹ. Qua lễ cầu siêu này, mọi người sẽ rút kinh nghiệm để thấy được sự đau khổ thiệt thòi nhất là những phụ nữ”.
Lời khấn nguyện xin tha lỗi cho cha mẹ được mọi người gửi gắm vào những ngọn hoa đăng. Ai cũng mong sao những lời sám hối này đến với các vong nhi, cầu mong linh hồn trẻ thơ được siêu thoát...
Bình luận (0)