Đau lòng vụ việc người phụ nữ trầm cảm giết con trai và cháu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/07/2018 19:20 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, vụ việc người mẹ sát hại con và cháu ruột của mình tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 20/7, người dân tại khu đô thị Thanh Hà phát hiện chị S. trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà định tự tử.

Bảo vệ tòa nhà can ngăn kịp thời và đồng thời phát hiện thi thể 2 cháu bé trong phòng ngủ. Một cháu trai 8 tuổi là con đẻ chị S. và cháu gái 6 tuổi là cháu của chồng chị S.

Người nhà của S. cho biết người phụ nữ này gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý sau khi liên tiếp phải chịu đựng sự qua đời của cha và chú hồi đầu năm 2018.

Chị S. được gia đình đưa đi điều trị trầm cảm hồi đầu tháng 7 và vừa về nhà được 20 ngày thì xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Khi biết tin này, nhiều người đã oán trách người phụ nữ sát hại 2 đứa trẻ nhưng cũng không ít người xót xa cho một bi kịch gia đình xảy ra bởi ảnh hưởng của căn bệnh trầm cảm.

Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến trí nhớ Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến trí nhớ

VTV.vn - Một nghiên cứu mới tại Mỹ phát hiện bệnh nhân trầm cảm có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt ký ức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước