Những cách đánh ngộ nghĩnh, thú vị không giống ai của dân ta làm cho kẻ địch vô cùng điêu đứng. Sự có mặt của những vũ khí lợi hại này đã góp phần rất lớn vào các phương án tác chiến của lực lượng chính quy, buộc địch phải đi từ thất bại này đến thất bại khác.
Bảo tàng Quân khu 5 những ngày tháng Tư lịch sử lúc nào cũng đông khách đến tham quan. Ngót 30 năm gắn bó với nghề thuyết minh trong Bảo tàng, nhưng gian trưng bày hiện vật vũ khí thô sơ, tự tạo của nhân dân ta với những gậy tầm vông, bẫy đá, đàn ong… luôn tạo cho chị Phan Thị Sơn những cảm hứng mới lạ về sự thông minh, mưu trí của đồng bào các dân tộc thiểu số. Dù không tấc sắc trong tay nhưng vẫn đánh bại quân thù.
Đại úy Phan Thị Sơn, Thuyết minh viên Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh QK5 chia sẻ: “Các loại vũ khí thô sơ như bẫy đá, chông mây đã để lại trong tôi những ấn tượng vô cùng sâu đậm về tinh thần yêu nước, tinh thần độc lập của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đồng bào miền núi”.
Khiêm nhường, hiền lành, bé nhỏ đến mức khó tin, nếu không gắn với tên tuổi của những nữ anh hùng trên chiến trường miền Nam, những gậy tầm vông có khi khiến người ta lầm tưởng là những chiếc đòn gánh thường dùng của những phụ nữ quê.
Còn bộ sưu tập trên 10 loại chông dùng làm bẫy trên cao hoặc chôn dưới đất cùng các loại bẫy đá đã từng trở thành chiến trường thiên la địa võng, và là nỗi kinh hoàng của lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam, bởi không sách vở, trường lớp nào dạy cho chúng cách đối phó với loại vũ khí này.
Ông Hoàng Văn Bắc, Khách tham quan: “Tôi rất là bất ngờ. Từ vũ khí thô sơ mà chúng ta đã đánh được kẻ thù rất hùng mạnh lúc bấy giờ. Điều đó thể hiện chúng ta rất là giỏi, rất sáng tạo”.
Khi đất nước lâm nguy, mỗi người dân Việt Nam là một chiến sỹ. Họ đánh giặc từ những vật rất đỗi bình thường: Gậy tầm vông, cung nỏ; lấy ong vò vẽ, chông tre để chống lại hỏa lực, xe tăng, đại bác của kẻ địch. Tận mắt nhìn thấy vũ khí của cha ông khi đánh giặc ngoại xâm, có lẽ đó là bài học lịch sử sinh động hơn cả đối với những học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Em Hồ Thị Nhật Tuyền, Học sinh trường THCS Tây Sơn, TP.Đà Nẵng phát biểu: “Khi xem những hiện vật của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, em càng thêm ấn tượng và hiểu bài, càng thêm tự hào về tinh thần anh hùng bất khuất của dân tộc”.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn phải chống chọi với những kẻ thù hùng mạnh, nhưng phần thắng bao giờ cũng thuộc về những con người Việt Nam nhỏ bé mà bất khuất, kiên cường.
Ít ai có thể ngờ được rằng, những vũ khí thô sơ, tự tạo chính là sức mạnh thần kỳ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, góp phần quan trọng làm nên bao chiến thắng trong lịch sử chống ngoại xâm, trong đó có cả đại thắng mùa xuân năm 1975.
Bình luận (0)