Nắm bắt được ý thích chụp ảnh của giới trẻ, chị Liên và Hội phụ nữ xã Trâu Quỳ đã tổ chức dịch vụ tham quan chụp ảnh ở ruộng cải với giá vé 10.000 đồng/lượt thu nhập cao hơn trồng lúa.
Nguyễn Hà Ngân, Trường Đại học Mở Hà Nội cho biểt: “Hàng ngày, có rất nhiều đoàn vào chụp ảnh, ai cũng muốn thể hiện là người yêu cái đẹp bằng những cách như thế. Trong khi đó, 1kg hạt cải người nông dân sẽ thu được 100.000 đồng, 1 sào cải là 5 triệu đồng. Nhưng đây là kết quả sau khi cái đẹp được khai thác triệt để, nghĩa là người nông dân rất có thể sẽ bị lỗ trong vụ cải. Cũng bởi một phần người nông dân còn đang rất lúng túng với cách làm tự phát của mình.
Theo chị Đinh Thị Liên, xã Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội): “Tiền thu từ ruộng hoa cải sẽ được sử dụng vào việc trùng tu đình chùa và các hoạt động văn thể của xã. Trong lúc tìm ra những cách làm để giữ gìn ruộng cải, thì những người nông dân - những người chủ của địa điểm du lịch này vẫn buộc phải chấp nhận cảnh tượng này.
Để hy vọng dịch vụ thăm quan vườn cải vào mùa đông, năm tới được làm chuyên nghiệp hơn, người nông dân đây rất cần những gợi ý, những phương pháp làm để có thể khai thác hết lợi ích từ vẻ đẹp do chính bàn tay mình tạo ra.
Bình luận (0)