Gặp Trung tá CSGT ở Hà Nội không quản ngại giúp đỡ mọi người

Thương Huyền - Tuấn Anh-Thứ năm, ngày 31/05/2018 11:47 GMT+7

VTV.vn - Dù bị thương sau khi giúp đỡ mọi người nhưng Trung tá Phạm Văn Tuyến vẫn không ngừng làm việc tốt mỗi ngày.

Trong một lần ngăn chặn cậu thanh niên say rượu ném gạch đá vào người đi đường, Trung tá Phạm Văn Tuyến (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã bị thương. Sau khi bị thương, hiện cánh tay phải của anh vẫn còn nẹp và đinh. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người.

Trung tá Phạm Văn Tuyến sẵn sàng giúp đỡ người khuyết tật, đưa người bị lạc về nhà, cứu người nhảy lầu tự vẫn hay lao vào cứu người chở hàng khi xe máy của anh ta mắc lại trên đường ray mà tàu sắp tới... Những hành động đẹp của anh Tuyến đã được ghi nhận trong rất nhiều việc tốt mà anh vẫn làm hàng ngày.

Anh Tuyến cho rằng, anh chỉ là một trong những cán bộ của lực lượng CSGT làm những việc đó. Anh vẫn yêu công việc của mình dù đôi khi bị chạnh lòng do người ta nghi ngờ vào lòng tốt. Nhưng sau tất cả, chưa bao giờ anh Tuyến do dự khi người khác cần giúp đỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước